Bà cụ 75 tuổi suýt bay 82 triệu vì tin lời "công an" qua Zalo, may quá có anh CS kịp cứu!

Na2k8

New member
ea576f350081bc710d6b.jpg


Bà cụ 75 tuổi vừa suýt nữa mất trắng 82 triệu đồng vì nghe lời mấy tên lừa đảo giả danh công an qua Zalo, nhưng mà may sao có công an xã phát hiện kịp rồi ngăn lại!

Ngày 18-10, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cứu người dân khỏi bị mất số tiền lớn luôn nha!

7226f306d0f4ad2cc9b7.jpg


Câu chuyện là vầy: Bà L.T.L. (75 tuổi, ở thôn 8, xã Hoàn Lão) nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một người lạ. Thằng này tự xưng là cán bộ "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an", nói đang xử lý vụ án lớn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và bảo là có "dấu hiệu liên quan" đến bà L.

Giọng nghiêm nghị, kiểu diễn kịch ấy mà, đối tượng dọa nếu không "hợp tác điều tra" thì bà L. sẽ bị "khởi tố và phong tỏa tài khoản" luôn. Tiếp đó, hắn yêu cầu bà chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền mặt hiện có sang số tài khoản mà hắn cung cấp "để phục vụ điều tra". Kịch bản quen thuộc nhỉ?

Lo sợ và tin rằng mình đang bị điều tra thật sự, bà L. lập tức đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng tiền mặt trong nhà, tổng cộng 82 triệu đồng, để chuẩn bị chuyển cho đối tượng. Nghe mà thấy rén luôn ý!

Rất may mắn, khi nắm được thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng can thiệp kịp thời, giải thích cho bà L. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, ngăn chặn việc chuyển tiền trước khi quá muộn. Phải nói là kịp phết! ‍♂️✨

Công an xã Hoàn Lão khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, hoặc các cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top