HuouTutu8859
New member
Làm người tốt mà bị oan như này thì ai chịu nổi
Chuyện là bà Trần 75 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc) đi bắt xe buýt để đi shopping. Nhưng không may bà bị vấp ngã ngay ở bến xe. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe buýt chạy tới.
Thấy bà cụ ngã, mọi người đứng xung quanh không ai dám lại giúp cả (chắc sợ dính phốt ). Chỉ có anh tài xế họ Mã thấy vậy thì lập tức xuống xe đỡ bà dậy. Anh còn tốt bụng đưa bà đến bệnh viện kiểm tra luôn. Vì không liên lạc được với gia đình bà Trần, anh Mã còn rút ví trả trước 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) viện phí rồi đợi đến khi con trai bà đến.
Kết quả kiểm tra cho thấy vết thương của bà Trần khá nghiêm trọng. Bà bị thương ở đốt sống ngực và phải nằm viện theo dõi tiếp. Anh Mã về sau khi bàn giao mọi thứ cho con trai bà.
Plot twist bắt đầu từ đây nè!
Nhiều ngày trôi qua, anh không nhận lại được số tiền ứng trước. Gia đình bà cũng chẳng nói câu cảm ơn nào. Vài ngày sau, anh nhận được cuộc gọi từ con trai bà Trần. Người này không những không trả tiền, mà còn yêu cầu anh Mã chịu toàn bộ chi phí y tế cho bà cụ nữa!
Làm việc tốt mà bị đòi tiền, anh Mã tất nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng họ liên tục gọi điện làm phiền và đe dọa sẽ làm to chuyện. Anh không còn cách nào khác phải gọi cảnh sát vào cuộc.
Cảnh sát đã trích xuất video giám sát bến xe ngày hôm đó, trong đó rõ ràng thấy: Bà Trần tự trượt chân ngã, không hề liên quan gì đến chiếc xe buýt của anh Mã. Nhưng bà cụ vẫn khăng khăng là bà ngã do tài xế lái xe không cẩn thận. Họ còn nghi ngờ đoạn video là dàn dựng luôn á
Con trai bà Trần vẫn không chịu nhượng. Ông ta yêu cầu anh Mã cung cấp đoạn video giám sát thứ hai để chứng minh vô tội, nếu không sẽ kiện ra tòa. Họ kiên quyết đòi anh bồi thường 20.000 NDT (khoảng 70,3 triệu đồng), yêu cầu phải gửi tiền càng sớm càng tốt.
2.000 NDT ứng trước tương đương hơn nửa tháng lương của anh Mã còn chưa lấy lại được. Giờ đối phương muốn đòi thêm 20.000 NDT nữa, điều này khiến anh vô cùng tức giận. Vợ anh cũng phải nhận những cuộc gọi đe dọa từ số lạ, tinh thần bị ảnh hưởng không ít.
Để kết thúc chuyện này, anh Mã phải dán thông báo tìm kiếm nhân chứng là những hành khách đi chuyến xe bus hôm đó. Hai ngày sau, một số nhân chứng đã liên lạc với anh. Tất cả đều khẳng định bà Trần tự ngã, tài xế hoàn toàn vô tội.
Lực lượng chức năng kết luận anh Mã là người giúp đỡ bà Trần, và anh không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc bà phải nằm viện điều trị. Đồng thời, họ cảnh cáo con trai bà Trần. Hành vi của anh ta có thể coi là tống tiền, trái pháp luật đấy. Không còn gì để cãi, người đàn ông này không đòi bồi thường nữa. Tuy nhiên, anh ta không chịu xin lỗi và trả lại 2.000 NDT.
Phần kết có hậu nhất!
Về số tiền này, anh Mã nói rằng 2.000 NDT là do bản thân tự nguyện giúp đỡ. Gia đình không vay tiền nên anh không có ý định đòi lại. Anh còn chia sẻ, giữa tiền bạc và sự trong sạch, anh coi trọng sự trong sạch của mình hơn. Anh còn hào phóng tuyên bố không mong bà Trần và gia đình trả lại số tiền, miễn là sự việc được giải quyết.
Ngay sau đó, sau khi biết được câu chuyện này, công ty xe buýt nơi anh Mã làm việc đã tổ chức buổi họp khen thưởng và trao cho anh 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng). Vậy là anh không những giữ được danh dự mà còn được thưởng nữa, xứng đáng lắm!
Phát biểu tại buổi tuyên dương, anh Mã nói: "Tôi không hối hận vì đã giúp đỡ người khác. Dù có gặp phải tình huống tương tự một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn giúp đỡ họ. Chúng ta không thể vì một vài việc không hay để ảnh hưởng đến lòng tốt của bản thân."
Câu chuyện của anh Mã sau khi đăng tải đã nhận về nhiều lời khen. Phần lớn mọi người đều ngại giúp đỡ người gặp nạn vì sợ rơi vào tình huống tương tự. Do đó, việc làm của anh được coi như tấm gương sáng cho tất cả chúng ta
Nguồn: kenh14.vn