MochiVN9343
New member
Ai mà ngờ cày phim, xem livestream trên điện thoại lại có thể dẫn đến hậu quả "toang" đến vậy
Vung tiền không tiếc tay cho "idol" ảo
Vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến ai cũng phải sốc. Bà Mao 71 tuổi vốn đã mắc cả rổ bệnh như teo não, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành... lại còn dính vào câu chuyện "drama" ảnh hưởng cả gia đình.
Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 9/2022, khi bà đang lướt điện thoại thì bắt gặp một streamer có nickname "Sanlaobiao 879". Anh chàng này tự nhận là "ca sĩ lang thang", mặc vest ngầu lòi, cầm micro hát nhạc pop cho đám người lớn tuổi ở quảng trường.
"Cậu ấy hát hay cả nhạc cổ lẫn pop, rất nhiệt tình với người già. Cậu ta hay nói không có mẹ từ nhỏ. Tôi thấy thương quá nên muốn liên lạc giúp đỡ" - bà Mao chia sẻ.
Thế là bà "all in" tìm số điện thoại của anh chàng này từ những thông tin công khai trên mạng. Ai ngờ đây lại là khởi đầu của chuỗi bi kịch
Ngày 1/10/2022, sau nhiều lần nhắn tin tương tác, "Sanlaobiao 879" chủ động rủ bà Mao gặp mặt tại Kim Hoa. Gặp nhau xong, anh ta tự giới thiệu họ Zhang, kể khóc lóc là muốn livestream ngoài trời nhưng thiếu tiền mua thiết bị trị giá 100.000 tệ. Anh hy vọng bà "ủng hộ" và hứa sẽ trả lại. Bà Mao tin ngay lập tức, chạy ra ngân hàng rút 100.000 tệ (khoảng 342 triệu đồng) đưa cho anh ta không chút nghi ngờ Lúc gia đình gọi hỏi han thì bà cũng giấu kín.
Đến tháng 12/2022, "Sanlaobiao 879" lại lái xe tới Thượng Hải tìm bà Mao để xin tiền mua đồ hiệu.
"Mẹ đỡ đầu ơi, lần này con đến Thượng Hải muốn mua đồng hồ 20-30 nghìn tệ. Mẹ đi cùng con xem được không?" - anh ta nói ngọt ngào. Xong kéo bà thẳng đến cửa hàng Rolex khu trung tâm, chọn luôn chiếc đồng hồ vàng hơn 100.000 tệ rồi dùng "lời phép màu" thuyết phục bà chi tiền
Thật ra từ cuối tháng 10/2022, gia đình đã thấy có vấn đề: "Bà ấy cày điện thoại đến sau 1 giờ sáng mới ngủ, sức khỏe ngày càng xuống dốc."
Khi mở lịch sử điện thoại thì cả nhà "đứng hình": bà đã mua đồ ảo tặng quà cho "Sanlaobiao 879" tốn hơn 100.000 tệ! Gia đình can ngăn nhưng bà vẫn cứng: "Tiền là của tôi, đừng ai động vào!"
Theo bảng kê chi tiết, từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2023, bà Mao tặng streamer này tổng cộng 465.000 tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng) Tháng 10/2022 bà donate đỉnh nhất: 129.800 tệ (khoảng 440 triệu). Tháng 8/2023 cũng lên tới 42.700 tệ (khoảng 147 triệu), cao gấp nhiều lần lương công nhân bình thường.
"Không thể tin được một bà già bệnh nặng lại top 1 donate trong phòng livestream. Bà ấy tích góp tiền cả đời mà..."
Tổng số tiền bà Mao tặng và chuyển cho anh chàng này lên tới hơn 700.000 tệ (gần 2,4 tỷ đồng)
Đầu 2023, bà Mao phải phẫu thuật tim. Đến tháng 10 hết sạch tiền, không trả nổi viện phí mới "xả" sự thật với gia đình. "Chúng tôi kiểm tra phát hiện anh ta có nhiều vấn đề lắm. Có cả rổ người già khác cũng bị lừa như mẹ tôi."
Gia đình vào cuộc nhưng "gg"
Sau đó, gia đình yêu cầu "Sanlaobiao 879" trả lại hơn 200.000 tệ đã mua thiết bị và đồng hồ sang chảnh, nhưng anh ta hét vào điện thoại: "Đừng nói chuyện với tôi!" rồi cúp máy luôn
Mãi đến khi gia đình dọa kiện, anh ta mới "nhún nhường": "Đồng hồ có thể trả. Số kia tôi trả bà ấy mấy lần rồi, chỉ chuyển thêm được 20.000 tệ thôi."
Gia đình bà Mao cho biết vì 465.000 tệ donate qua nền tảng livestream nên phải khiếu nại lên platform. Nhưng con đường đòi lại quyền lợi này cũng gian nan lắm
Luật sư Qin Yubin từ Công ty luật Shanfa Thượng Hải cho rằng hành vi "thưởng" online thực chất là tặng quà. Nếu người donate là người cao tuổi và số tiền vượt quá khả năng chi tiêu, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì phải được hoàn trả đầy đủ.
Ngoài ra, luật sư Qin cũng chỉ ra rằng đối với hành vi donate của người già, các nền tảng livestream cần có cảnh báo và quy định rõ ràng tương tự "cấm trẻ em donate" để bảo vệ quyền lợi của nhóm người cao tuổi.
Anyway, đây là bài học cảnh tỉnh cho mọi lứa tuổi khi các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi và hậu quả ngày càng nghiêm trọng
Nguồn: soha.vn
Vung tiền không tiếc tay cho "idol" ảo
Vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến ai cũng phải sốc. Bà Mao 71 tuổi vốn đã mắc cả rổ bệnh như teo não, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành... lại còn dính vào câu chuyện "drama" ảnh hưởng cả gia đình.
Chuyện bắt đầu từ cuối tháng 9/2022, khi bà đang lướt điện thoại thì bắt gặp một streamer có nickname "Sanlaobiao 879". Anh chàng này tự nhận là "ca sĩ lang thang", mặc vest ngầu lòi, cầm micro hát nhạc pop cho đám người lớn tuổi ở quảng trường.
"Cậu ấy hát hay cả nhạc cổ lẫn pop, rất nhiệt tình với người già. Cậu ta hay nói không có mẹ từ nhỏ. Tôi thấy thương quá nên muốn liên lạc giúp đỡ" - bà Mao chia sẻ.
Thế là bà "all in" tìm số điện thoại của anh chàng này từ những thông tin công khai trên mạng. Ai ngờ đây lại là khởi đầu của chuỗi bi kịch
Ngày 1/10/2022, sau nhiều lần nhắn tin tương tác, "Sanlaobiao 879" chủ động rủ bà Mao gặp mặt tại Kim Hoa. Gặp nhau xong, anh ta tự giới thiệu họ Zhang, kể khóc lóc là muốn livestream ngoài trời nhưng thiếu tiền mua thiết bị trị giá 100.000 tệ. Anh hy vọng bà "ủng hộ" và hứa sẽ trả lại. Bà Mao tin ngay lập tức, chạy ra ngân hàng rút 100.000 tệ (khoảng 342 triệu đồng) đưa cho anh ta không chút nghi ngờ Lúc gia đình gọi hỏi han thì bà cũng giấu kín.
Đến tháng 12/2022, "Sanlaobiao 879" lại lái xe tới Thượng Hải tìm bà Mao để xin tiền mua đồ hiệu.
"Mẹ đỡ đầu ơi, lần này con đến Thượng Hải muốn mua đồng hồ 20-30 nghìn tệ. Mẹ đi cùng con xem được không?" - anh ta nói ngọt ngào. Xong kéo bà thẳng đến cửa hàng Rolex khu trung tâm, chọn luôn chiếc đồng hồ vàng hơn 100.000 tệ rồi dùng "lời phép màu" thuyết phục bà chi tiền
Thật ra từ cuối tháng 10/2022, gia đình đã thấy có vấn đề: "Bà ấy cày điện thoại đến sau 1 giờ sáng mới ngủ, sức khỏe ngày càng xuống dốc."
Khi mở lịch sử điện thoại thì cả nhà "đứng hình": bà đã mua đồ ảo tặng quà cho "Sanlaobiao 879" tốn hơn 100.000 tệ! Gia đình can ngăn nhưng bà vẫn cứng: "Tiền là của tôi, đừng ai động vào!"
Theo bảng kê chi tiết, từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2023, bà Mao tặng streamer này tổng cộng 465.000 tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng) Tháng 10/2022 bà donate đỉnh nhất: 129.800 tệ (khoảng 440 triệu). Tháng 8/2023 cũng lên tới 42.700 tệ (khoảng 147 triệu), cao gấp nhiều lần lương công nhân bình thường.
"Không thể tin được một bà già bệnh nặng lại top 1 donate trong phòng livestream. Bà ấy tích góp tiền cả đời mà..."
Tổng số tiền bà Mao tặng và chuyển cho anh chàng này lên tới hơn 700.000 tệ (gần 2,4 tỷ đồng)
Đầu 2023, bà Mao phải phẫu thuật tim. Đến tháng 10 hết sạch tiền, không trả nổi viện phí mới "xả" sự thật với gia đình. "Chúng tôi kiểm tra phát hiện anh ta có nhiều vấn đề lắm. Có cả rổ người già khác cũng bị lừa như mẹ tôi."
Gia đình vào cuộc nhưng "gg"
Sau đó, gia đình yêu cầu "Sanlaobiao 879" trả lại hơn 200.000 tệ đã mua thiết bị và đồng hồ sang chảnh, nhưng anh ta hét vào điện thoại: "Đừng nói chuyện với tôi!" rồi cúp máy luôn
Mãi đến khi gia đình dọa kiện, anh ta mới "nhún nhường": "Đồng hồ có thể trả. Số kia tôi trả bà ấy mấy lần rồi, chỉ chuyển thêm được 20.000 tệ thôi."
Gia đình bà Mao cho biết vì 465.000 tệ donate qua nền tảng livestream nên phải khiếu nại lên platform. Nhưng con đường đòi lại quyền lợi này cũng gian nan lắm
Luật sư Qin Yubin từ Công ty luật Shanfa Thượng Hải cho rằng hành vi "thưởng" online thực chất là tặng quà. Nếu người donate là người cao tuổi và số tiền vượt quá khả năng chi tiêu, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì phải được hoàn trả đầy đủ.
Ngoài ra, luật sư Qin cũng chỉ ra rằng đối với hành vi donate của người già, các nền tảng livestream cần có cảnh báo và quy định rõ ràng tương tự "cấm trẻ em donate" để bảo vệ quyền lợi của nhóm người cao tuổi.
Anyway, đây là bài học cảnh tỉnh cho mọi lứa tuổi khi các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi và hậu quả ngày càng nghiêm trọng
Nguồn: soha.vn