Bà cụ 70 tuổi trả sách thư viện sau 57 năm mượn, suýt phạt 60 triệu nhưng cái kết bất ngờ

MamCute7165

New member
2ba9dfed138d94498b40.jpg


Chuyện này nghe như drama nhưng là có thật luôn nha! Bà Lesley Harrison, 70 tuổi, người Anh, vừa mới trả lại thư viện trường học một cuốn sách tiếng Đức mà bà mượn từ năm... 1966. Tính ra là 57 năm trước đó các bạn ơi! ⏰

Cuốn sách tên là "Ich Lerne Deutsch" (tạm dịch: Tôi học tiếng Đức) được mượn từ trường Whitley Bay ở North Tyneside. Theo quy định của thư viện thì trả sách muộn hơn 3 tuần là phải đóng phạt rồi. Tính sơ sơ ra thì bà phải nộp tầm 2.400 USD (gần 60 triệu VNĐ) đó nha!

Nhưng mà plot twist ở đây: Hội đồng thành phố North Tyneside đã bỏ luật phạt này để khuyến khích người ta trả sách lại. Phew, may quá!

b36717b3f97724acc663.jpg


afff958a16c3201ea4e2.jpg


Bà Harrison kể lại rằng: "Tôi biết đã mượn cuốn sách đó quá lâu, nhưng không có tiền nộp phạt, nên tôi đã giữ nó. Suốt thời gian đó, tôi đã đi rất nhiều nơi và luôn mang theo cuốn sách này".

Hồi mượn sách năm 1966, bà mới 14 tuổi thôi. Bà nhớ rõ vì lúc đang học tiếng Đức được vài tháng thì đội tuyển bóng đá Anh vô địch World Cup ở Đức (tháng 7/1966). Iconic moment quá đi! ⚽

d908bdd4247f169fc4bd.jpg


Sau đó bà kết hôn năm 1974, chuyển đi nơi khác sống. Đến tận năm 2013 khi quay lại North Tyneside, bà mới biết là Hội đồng thành phố đang có chương trình thưởng cho người trả sách muộn thay vì phạt tiền.

Sandra Graham - ủy viên Hội đồng thành phố phụ trách thư viện đã cảm ơn bà Harrison vì giữ cuốn sách trong tình trạng còn rất tốt. Thay vì phạt tiền, bà được tặng phiếu tập thể thao và thẻ vui chơi ở trung tâm giải trí vì "thành tích" trả sách muộn nhất North Tyneside. Cái kết happy ending quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top