Bà con ơi, khiêng cả xe máy giúp cô giáo vượt suối đến trường, xúc động quá trời!

813357e676051a1cc42b.webp


Trời ơi, nghe mà thương quá đi! Đường vào các điểm trường Cát và Trỉa ở xã Hướng Phùng, Quảng Trị giờ broken hết cả rồi, bị chia cắt sau mấy năm mưa lũ hoành hành. Mỗi lần nước dâng lên là bà con địa phương lại ra tay giúp các thầy cô – khiêng xe, đẩy xe, vượt suối, băng qua những đoạn đường nguy hiểm chỉ để các em nhỏ có thầy cô dạy. Nghĩa tình vô cùng luôn!

Năm 2020, lúc mới 27 tuổi, cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh nhận nhiệm vụ tại điểm trường Cát thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Sơn, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Chưa kịp "onboard" được bao lâu thì một trận lũ lịch sử ập đến, cuốn trôi luôn tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào thôn Cát Trỉa, nhiều đoạn đứt gãy thảm thương.

Đến giờ này, theo chính quyền địa phương thì con đường vẫn còn gần 10 vị trí bị đứt đoạn, việc đến trường của các thầy cô giáo thêm phần gian nan.

3d0e6d66eb67413cf542.jpg


Theo cô Quỳnh kể, các thầy cô có 2 hướng để đến điểm trường. Từ trung tâm xã Hướng Phùng theo Quốc lộ 9 đến Km27 rồi vào Cát Trỉa, quãng đường khoảng 85km. Nhưng mà 18km từ Km27 vào thôn giờ xuống cấp nghiêm trọng lắm rồi. Mỗi khi trời mưa to, đoạn này không thể đi được, các thầy cô phải đi đường vòng khoảng 31km, men theo đường đất, băng rừng, vượt suối – nghe thôi đã thấy mệt rồi ấy chứ!

"Đường đi rất vất vả, nhất là những hôm mưa lớn", cô Quỳnh chia sẻ.

Trên tuyến đường đó, nhiều đoạn và cầu bị nước lũ cuốn trôi hết. Cầu Rào 1 bị cuốn trôi hoàn toàn luôn, mỗi khi nước dâng cao là người dân và giáo viên phải đi thuyền qua. Sau các đợt mưa lớn, nhiều chỗ lại hư hỏng tiếp. Bùn đất bám chặt bánh xe, có đoạn phải 4-5 người cùng đẩy, thậm chí là khiêng cả xe qua luôn ấy. Có những chuyến đi kéo dài hàng giờ đồng hồ trời!

d2b00ad4e1e2f7c384f0.jpg


Chiều chủ nhật, bé gái lại khóc vì phải xa mẹ

Nhà cô Quỳnh ở khu vực trung tâm xã Hướng Phùng. Cô có một bé gái 5 tuổi, phải gửi cho bà ngoại chăm sóc. Những ngày ở điểm trường, cô ở tại nhà tập thể dành cho giáo viên. Chiều thứ 6 hằng tuần, cô về nhà được ôm con, nghe con kể chuyện – đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuần rồi!

934233f509b924e826d2.jpg


Nhưng mà chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2, khi mẹ chuẩn bị trở lại điểm trường, bé lại khóc nức nở vì không muốn xa mẹ. "Nhìn con khóc cũng thương lắm, nhưng mình là giáo viên, các em học sinh vẫn đang chờ", cô Quỳnh tâm sự. Nghe mà xót xa quá!

Mỗi lần rời nhà, cô lại phải đối mặt với những con dốc, dòng suối và đoạn đường bùn lầy, đứt gãy. Những hôm mưa lớn, cô cùng đồng nghiệp phải xuống xe, lội bùn, dắt từng chiếc xe máy. Đến điểm trường, trước mắt cô vẫn là những học sinh đang chờ giờ lên lớp.

Không chỉ riêng cô Quỳnh, nhiều giáo viên khác tại 2 điểm trường cũng đang vượt khó để bám trường, bám lớp đấy!

9ed5e2faa47831646a57.jpg


Thầy Nguyễn Đình Sâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Sơn, cho biết 2 điểm trường Cát và Trỉa cách nhau khoảng 7km, hiện có 118 học sinh với 3 cô giáo và 6 thầy giáo.

Theo thầy Sâm, mùa mưa lũ, đường đến trường của giáo viên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lắm. Mỗi khi đường bị chia cắt, bà con địa phương thường hỗ trợ đưa giáo viên qua những đoạn khó đi – đúng nghĩa "tương thân tương ái" luôn!

"Nếu không có bà con hỗ trợ, nhiều hôm giáo viên chưa chắc đã đến được lớp. Nhà trường rất biết ơn và trân trọng sự đồng hành, tình cảm của bà con. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào 2 điểm trường để không chỉ giáo viên mà học sinh và người dân đều được đi lại thuận tiện, an toàn hơn", thầy Sâm nói.

Con đường 18km và những hố sâu, vực thẳm kinh hoàng

Những gian khó trên đường đến trường của giáo viên cũng chính là khó khăn mà người dân Cát Trỉa phải đối mặt mỗi ngày. Trước khi xuống cấp, người dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy trên tuyến đường 18km này, ô tô cũng có thể dễ dàng vào tận thôn. Nhưng sau nhiều năm "gánh chịu" mưa lũ và sạt lở, đường đã hư hỏng nghiêm trọng rồi.

Khoảng 6 năm qua, nhiều đoạn đường xuất hiện hố sâu, vực thẳm, có nơi sâu 5m, có điểm hơn 20m luôn ấy! Mỗi khi mưa lớn, Cát Trỉa có nguy cơ bị cô lập, người dân phải đi theo lối mòn trong rừng, băng suối để ra vào thôn. Quãng đường vốn chỉ mất 30 phút có thể kéo dài nhiều giờ, thời gian di chuyển tăng gấp 4-5 lần.

Đáng lo nhất là những lúc người dân cần cấp cứu hoặc chị em chuyển dạ. Đã có trường hợp người bệnh, sản phụ phải nằm trên võng, được người thân cõng vượt suối, qua những đoạn đường hiểm trở để đến cơ sở y tế – nghe mà run sợ luôn!

Theo lãnh đạo xã Hướng Phùng, Cát Trỉa có 175 hộ với hơn 500 người, 100% là đồng bào Vân Kiều. Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của bà con. Địa phương đang rất mong được đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào Cát Trỉa.

70704649b69bb01c0ee9.jpg


"Những con đường hư hỏng vì thế không chỉ là câu chuyện về giao thông, mà còn là câu chuyện về việc học của trẻ em, sức khỏe của người dân và sinh kế của cả một bản làng", vị lãnh đạo này nói thêm.

Với cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, sửa chữa tuyến đường không chỉ giúp giáo viên đến trường thuận lợi hơn, mà còn giúp các em nhỏ đến lớp an toàn, người dân kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu và đưa sản phẩm vùng cao ra thị trường nữa.

Những năm qua, cô Quỳnh và các đồng nghiệp đã quen với việc dắt xe qua bùn, lội suối, băng rừng để đến trường rồi. Dù mỗi lần trở lại điểm trường là một lần xa con, cô vẫn lên đường vì phía trước là những học sinh đang chờ đợi. Tình thương nghề giáo đây rồi! ‍❤️

64703938b42d58c80246.jpg


cffb5c5e605e7398789d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top