Trái tim ai cũng đau khi nghe tin này... Vụ việc 3 người trẻ ra đi tại Hà Nội đêm 28/12 giờ đã có thêm thông tin rõ hơn từ cơ quan chức năng, khiến nhiều người không khỏi xót xa
Theo báo An ninh Thủ đô, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi vào khoảng 23h ngày 28/12. Chi tiết khiến mọi người rùng mình: tại phòng ở có một bếp than tổ ong với 3 viên than xếp chồng lên nhau bên trong. Căn phòng lại khá chật hẹp - có thể đây chính là nguyên nhân khiến các bạn ra đi...
Đau lòng hơn nữa, tại hiện trường còn thu giữ được 3 bức thư tuyệt mệnh. Theo điều tra ban đầu, cả 3 đều có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm và đã thuê nhà ở chung với nhau.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ với báo Người đưa tin: "3 người đều sinh ra là nữ, trong đó có bạn V.A (SN 1995, quê Hải Dương) đã chuyển giới sang nam. Bạn ấy ít giao tiếp với hàng xóm lắm, không hay có nhà nên chúng tôi cũng chẳng biết rõ về đời tư. Còn 2 bạn kia từ nơi khác đến thì chúng tôi không rõ".
Tổ trưởng dân phố nơi xảy ra sự việc cho biết với Zing.vn, ngôi nhà đứng tên người khác, 3 nạn nhân chuyển về đây ở khoảng 10 năm rồi.
"Khoảng 23h ngày 28/12, tôi nhận tin báo có người tử vong. Khi tới nơi, người thân và thợ khóa đang phá cửa. Ba bạn trẻ được phát hiện trên giường, bên cạnh có bức thư tuyệt mệnh", tổ trưởng dân phố kể lại.
Vị tổ trưởng này cũng xác nhận 3 nạn nhân đều quê Hải Dương. Một người sống tại căn nhà do bố đứng tên, hai người còn lại là bạn. Bạn sống ở đây từ trước khá khép kín, ít trò chuyện với hàng xóm.
"Bố của nạn nhân nói con gái mình bị trầm cảm, trước đó cũng từng cố gắng tự tử nhưng bất thành", tổ trưởng dân phố cho hay.
Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận đây là vụ tự tử. "Do đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. Thi thể các nạn nhân được người nhà mang về quê an táng sau khi phát hiện"
Nguồn: kenh14.vn