Ba cô gái đầu tiên về nhà sau 15 tháng kinh hoàng – cả nước Israel nghẹn ngào rơi nước mắt

EchKiki616

New member
Đêm 19/1 vừa rồi, người dân Israel đã khóc, cười, vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến 3 nữ con tin đầu tiên được trở về sau hơn 15 tháng bị giam giữ tại Gaza. Khoảnh khắc quá xúc động luôn!

Hình ảnh Hamas trao trả 3 cô gái – Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari – cho Hội chữ thập đỏ quốc tế được phát sóng trực tiếp, khiến gia đình các con tin không kìm được nước mắt. Sau đó, các chiến sĩ Israel đã đón họ ở Gaza, đưa về Tel Aviv bằng trực thăng. Xe cứu thương sẵn sàng chở họ đến trung tâm y tế Sheba, còn đám đông đã chờ sẵn và hò reo tên từng người một. Cảm giác như cả nước đang ăn mừng đấy! ✨

c7271aae87d190afd19c.jpg


"Mình phấn khích vô cùng. Mình được chạm vào em ấy vài giây thôi và nghe giọng em nói 'Em yêu anh' và mình cố nói cho em biết mình yêu em nhiều đến thế nào, nắm tay em trong vài giây và thấy em ổn. Không có từ nào diễn tả được cảm giác lúc này luôn".

"Hôm nay không phải là ngày của Hamas đâu. Hôm nay là ngày của chúng mình, ngày mà chúng mình đã chờ đợi hơn một năm rồi. Một năm trời ngóng chờ để giành lại sự sống. Và giờ nó đã đến, chúng mình phải trân trọng từng khoảnh khắc này".

Thủ tướng Israel liên tục cập nhật tình hình qua điện thoại về hành trình 3 con tin trở về nhà.

Đây là 3 con tin đầu tiên trong tổng số 33 người mà Hamas đồng ý thả trong giai đoạn đầu kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn. Dự kiến 4 con tin còn sống khác sẽ được thả tiếp trong tuần này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top