MiuMai5421
New member
Hai gia đình ở Lâm Đồng đang mất ăn mất ngủ khi không thể liên lạc được với 3 cô con gái (12-14 tuổi) đã bỏ nhà ra đi gần nửa tháng nay. Tình hình thực sự căng đét!
Ba em gái gồm 2 chị em ruột H.T.Q.Nh. (13 tuổi), H.T.Q.Ng. (12 tuổi) ở phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc và Tr.N.N. (14 tuổi) ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh.
Cả 3 em đều đã nghỉ học sau khi hoàn thành cấp tiểu học và thường hay đi chơi với nhiều thanh thiếu niên.
Ngày 18-3, Trung tá Đinh Văn Cảnh - Trưởng Công an phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc - xác nhận: "Công an phường đã nhận được trình báo từ gia đình ông Hà Văn Mây - bà Trần Thị Nga về việc 2 cô con gái là Q.Nh. và Q.Ng. bỏ đi nhiều ngày không thấy về.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã vào cuộc triển khai tìm kiếm; đồng thời hướng dẫn gia đình trình báo vụ việc với Công an TP Bảo Lộc để được hỗ trợ".
Plot twist là 2 em này từng có "tiền sử" bỏ nhà đi vào đêm Giáng sinh 24-12-2018. Lúc đó, 2 em đi cùng 1 nam thanh niên là L.H.Đ. (ở thôn Thanh Xuân 2, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Ba ngày sau, gia đình mới tìm được thông tin và đón các em về.
Lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Tối 6-3, cả Q.Nh. và Q.Ng. xin bố mẹ đi lễ nhà thờ rồi "biến mất" luôn đến giờ.
"Khi bỏ đi, ngoài bộ quần áo trên người, 2 cháu không mang theo thứ gì cả. Hiện nay, chúng tôi không mong gì hơn là việc 2 đứa con mình được bình an và trở về sum vầy với gia đình" - bà Nga nói trong nước mắt. Nghe mà thương quá đi!
Theo ông Mây và bà Nga, sau khi 2 cô con gái "mất tích", gia đình đã đến gặp L.H.Đ. để hỏi thông tin. "Đ. nói không biết vì nghỉ chơi với 2 con tôi lâu rồi" - ông Mây lo lắng chia sẻ.
Còn bà Trần Thị Huệ, mẹ của Tr.N.N., cho biết: "Tối 6-3, 2 cháu Nh. và Ng. có tới nhà tôi chơi nhưng sau đó không ngủ lại mà đi ra ngoài. Từ hôm đó đến nay, con gái tôi cũng không thấy về. Hiện gia đình tôi đã trình báo với công an, đồng thời nỗ lực tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có chút thông tin nào nên rất lo lắng".
Nguồn: soha.vn