CamNho3792
New member
Trái tim tan nát khi nghe tin bà Đỏ - người chủ trọ được mệnh danh "vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ" đã qua đời do căn bệnh chết não ngay trên chuyến xe cấp cứu từ Long An ra Hà Nội
Tối 9/11, anh Nguyễn Ngọc Anh - con trai bà Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi) xác nhận tin buồn này với giọng nghẹn ngào: "Mẹ tôi đi rồi, chuyến xe còn chưa kịp đưa mẹ tôi về đến nhà". Nghe mà xót xa quá đi
Trước đó vài ngày, bà Đỏ không may mắc bệnh chết não trong lúc vào Long An thăm người thân. Gia đình đã khẩn trương thuê xe cứu thương đưa bà ra Hà Nội chữa bệnh nhưng cuối cùng vẫn không kịp...
Bà Đỏ chính là nhân vật chính trong bài viết về "bà chủ khu trọ vui tính, tốt bụng nhất Vịnh Bắc Bộ" từng viral một thời. Rất nhiều bạn sinh viên thuê trọ của bà đều cực kỳ cảm kích và yêu thương bà như mẹ hiền thứ 2 vậy
Bà thường xuyên vào bếp nấu canh cá, chè hạt sen, cháo đậu cho cả đám sinh viên và người ở trọ cùng ăn. Kiểu cảm giác ấm áp như ở nhà, chill phết luôn!
Không chỉ thế, bà còn hay lui tới từng phòng hỏi thăm hoàn cảnh của mọi người, tổ chức liên hoan vào các dịp lễ tết với sinh viên. Gặp ai khó khăn thì bà cho nợ tiền nhà, rồi còn cho thêm cơm ăn nữa chứ. Thương sinh viên như con ruột luôn á!
Tin bà mắc bệnh nặng rồi ra đi mãi mãi khiến biết bao sinh viên đang ở trọ buồn bã, xót xa vô cùng. Những dòng thông báo thân thương của bác chủ trọ ngày nào giờ chỉ còn lại trong ký ức và sự thương nhớ của biết bao người
Nguồn: kenh14.vn