MinBabe101
New member
Trời ơi, nghe tin này mà thương quá đi mất! Ba chú lạc đà Alpaca đáng yêu tại Đà Lạt đã ra đi đột ngột, nguyên nhân khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Nói đến mô hình vườn thú kết hợp nông trại và quán cà phê thì giờ đang hot lắm luôn, nhất là ở các khu du lịch. Đà Lạt chính là một trong những nơi đầu tiên làm mô hình này thành công nhất đó! Nhiều người còn chịu chi mạnh tay, nhập khẩu những boss thú cưng xịn sò có giá trị cao về để phục vụ du khách. Nhưng mà rủi ro thì không ai tránh khỏi, như case vừa xảy ra này chẳng hạn
Theo fanpage của vườn thú Mongo Land - Dalat share, sự việc xảy ra vào ngày 7/10 khiến ba chú lạc đà Alpaca nổi tiếng qua đời trong sự bàng hoàng của mọi người.
Ba chú lạc đà này đều thuộc dòng Alpaca, là những boss thân thiện với khách nhất của nông trại luôn. Nhưng mà không hiểu sao lại xảy ra chuyện này Sau khi tìm hiểu kỹ, phía vườn thú phát hiện thức ăn lạ có độc trong dạ dày của các chú. Đây là trường hợp cực kỳ nghiêm trọng vì theo quy định, khi khách đến tham quan sẽ được phát thức ăn riêng biệt phù hợp với từng khu vực, để tránh dùng đồ ăn của người hay từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các boss.
Sau sự việc, vườn thú đã trình báo lên các đơn vị chức năng để điều tra. Đồng thời cũng kêu gọi cộng đồng mạng và các bạn đến tham quan ngày 7/10: "nếu có thấy ai khả nghi, cho thú ăn thức ăn lạ không phải thức ăn của nhân viên phát thì báo về để tiến hành điều tra và xử lý" nha!
Ngoài ra, nông trại cũng cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn về thức ăn khách mang từ bên ngoài vào để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự.
Fun fact là giống lạc đà Alpaca này có xuất xứ từ Nam Mỹ, muốn đưa về Việt Nam phải nhập khẩu với giá từ vài chục triệu đến khoảng 200 triệu đồng/con tùy vào độ tuổi, màu sắc, khả năng sinh sản. Không chỉ tốn kém tiền bạc, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các chú này cũng khó khăn lắm để chúng có thể thích nghi với môi trường, khí hậu khác biệt. Nên đối với vườn thú, đây là tổn thất cả về tài sản, kinh tế lẫn tinh thần vô cùng lớn vì chúng đều là những boss được yêu thương rất nhiều từ nhân viên lẫn khách trong suốt thời gian dài
Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức, nhưng netizen vẫn vô cùng xót xa và bất ngờ về điều không ai mong muốn này.
Nhiều người nhận định đây là bài học cần thiết cho các đơn vị đang hoạt động theo mô hình này. Ngoài việc đưa ra quy định thì cần giám sát chặt chẽ hơn trong việc ăn uống, giao lưu với khách tham quan của các boss. Tuy nhiên, ý thức của mỗi người mới là điều quan trọng nhất vì nó khó kiểm soát lắm
Nhiều bạn comment chia sẻ trải nghiệm khi tham quan các vườn thú khác rằng, không ít lần chứng kiến khách tự ý dùng đồ ăn mang theo ném cho các con vật thay vì mua từ quầy của vườn thú. "Con vật đó chỉ ăn trái cây thì có người còn lấy cả gà rán, bánh mì mang theo hoặc ăn dư để cho chúng ăn. Trong đồ ăn của người có gia vị, chế biến bằng đủ loại nguyên liệu, mấy con vật ăn vào không phù hợp thì thay vì nghĩ lo chúng đói, sợ tụi nó không đủ ăn trái lại là làm hại tụi nó" - một bạn chia sẻ.
Nguồn: soha.vn