BossMay2k7
New member
Hôm nọ 3 chị giúp việc đến phỏng vấn, mẹ mình chuẩn bị sẵn túi đậu nành và bảo tự do sáng tạo. Kết quả gây shock vãi!
Cách đây không lâu, mẹ mình bị bệnh, gần như không thể tự lo cho bản thân, nên gia đình phải tìm người giúp việc gấp. Thông qua công ty trung gian, mình được giới thiệu cho 3 người. Mình hẹn luôn 3 chị đến cùng ngày để chọn cho nhanh.
Khi cả 3 chị đến phỏng vấn, mẹ mình đưa ra túi đậu nành và bảo tự do sáng tạo nha các bạn.
Chị thứ nhất dùng đậu nành làm canh chân giò hầm – healthy vãi!
Chị thứ hai nấu bát mỳ đậu nành theo kiểu quê hương của chị – cũng ổn đấy.
Ai cũng tò mò chị thứ ba sẽ làm gì nhỉ?
Plot twist là chị ấy không vội vàng vào bếp như 2 chị kia đâu! Chị ngồi tám chuyện với mẹ mình trước, hỏi han về sức khỏe cụ thể luôn. Sau khi biết mẹ mình vừa ốm nặng xong, lại hay bị đau cổ, chị mới xuống bếp. Ban đầu tưởng chị cũng nấu món gì đó, không ngờ... chị lấy toàn bộ đậu nành làm gối luôn! Chị dùng túi vải dài khoảng 50cm, rộng 20cm, buộc một đầu, đổ hết đậu nành vào, rồi buộc chặt đầu còn lại.
Té ra đậu nành còn làm ruột gối được nữa chứ! Theo chị giải thích, dùng hạt đậu làm gối, qua một đêm ngủ, hạt đậu sẽ liên tục massage vùng đầu, cổ vai, support xương cổ hiệu quả lắm. Khi nằm ngủ, mỗi lần cử động là hạt đậu di chuyển, tác động trực tiếp lên dây chằng, giúp điều chỉnh các rối loạn thần kinh vùng thân trên. Massage thường xuyên thế này giúp xương cổ vai gáy giãn ra, phòng bệnh đau đầu, lâu dài còn ngăn được viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ và đau mỏi dây chằng nữa.
Nguồn: soha.vn