HanDev5078
New member
Chị Trương Lý (Bắc Kinh, Trung Quốc) lên plan nghỉ hưu cùng hội bạn thân từ lúc 40 tuổi, ai ngờ kết cục lại chẳng như mơ tí nào
Trương Lý từng làm cho một công ty công nghệ lớn trước khi chuyển sang làm freelance. Sở hữu một căn hộ 2PN rộng 80m2 ở thủ đô "đất vàng", vấn đề tài chính thì chị không lo. Nhưng mà chuyện nghỉ hưu vẫn khiến chị đau đầu vì... FA mà không có con cái. Trương Lý từng yêu 2 lần nhưng cả hai đều "toang" vì mâu thuẫn nên chị quyết tâm solo cả đời luôn
Trương Lý và bạn thân Sandy đều nhận ra hôn nhân và tình yêu không hợp với mình. Vậy là 2 chị quyết định ở chung để chia tiền thuê, bớt cô đơn và thử nghiệm cuộc sống về già. Trương Lý đưa bố mẹ về ở căn hộ của mình, còn bản thân thuê một căn nhà 3PN giá 6.500 NDT (24 triệu đồng) để sống với 2 người bạn là Sandy và Tiểu Lâm.
Mỗi người một phòng riêng, chia việc nhà và nấu ăn công bằng. Họ lập quỹ chung để chi tiêu cho du lịch và ăn uống. Trong chưa đầy một năm, Trương Lý và Sandy mỗi người đóng góp khoảng 10.000 NDT (36 triệu đồng), còn Tiểu Lâm đóng 7.000 NDT (25 triệu đồng).
Không chỉ vậy, Trương Lý và Sandy còn lập thêm quỹ riêng với mục tiêu cóp được 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) để nghỉ hưu sớm. Plan của họ là nghỉ hưu trước 55-60 tuổi, chuyển xuống thành phố ven biển mở một cửa hàng nhỏ kiếm sống. "Tháng đầu tiên tôi hào hứng lắm dù việc sống chung không dễ tí nào. Tôi sẵn sàng nhường nhịn, cố ngủ sớm dù các bạn ồn ào hay chấp nhận việc chi tiền không hoàn toàn công bằng", Trương Lý chia sẻ.
Thế nhưng drama nhanh chóng ập đến Trong một chuyến du lịch, khi Tiểu Lâm mệt lử và không đi tiếp được, 2 người còn lại đưa chị vào chỗ nghỉ rồi... vẫn đi chơi tiếp. Việc này khiến Tiểu Lâm thất vọng nặng, khẳng định luôn: "Nếu cứ như vậy chúng ta không thể chăm sóc nhau khi về già đâu". Tình bạn 3 người bắt đầu rạn nứt từ đó. Vì công việc, Tiểu Lâm hay vắng nhà và cuối cùng quyết định dọn đi luôn
Sau đó, mẹ Sandy bị bệnh nặng nên chị buộc phải rút 100.000 NDT (360 triệu đồng) từ quỹ hưu trí chung, khiến kế hoạch tiết kiệm của cả hai bị đình trệ. Thỏa thuận tài chính lỏng lẻo, những biến cố bất ngờ khiến cả Trương Lý và Sandy đều mất động lực với các kế hoạch tương lai. Sau khi Tiểu Lâm rời đi, cả hai vẫn ở chung nhưng không còn ai nhắc đến chuyện "nghỉ hưu chung" nữa. Trương Lý ngậm ngùi thốt lên: "Nhìn qua thì kế hoạch sống chung khi về già giữa những người bạn thân rất hay ho. Nhưng khi bắt tay vào làm tôi mới thấy không dễ dàng tí nào để chấp nhận khác biệt trong lối sống, quan điểm cũng như cách chi tiêu"
Ý tưởng nghỉ hưu tập thể vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc, đặc biệt với hội chị em FA. Trên nền tảng Xiaohongshu xuất hiện một cộng đồng hơn 4.000 thành viên chia sẻ về kinh nghiệm nghỉ hưu chung, giao lưu và tìm kiếm những người bạn phù hợp với mục đích này. Nhiều thành viên cho rằng cần khoảng 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) tiền tiết kiệm mỗi người là có thể đảm bảo cuộc sống hưu trí thoải mái không cần lo nghĩ.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Trương Lý từng làm cho một công ty công nghệ lớn trước khi chuyển sang làm freelance. Sở hữu một căn hộ 2PN rộng 80m2 ở thủ đô "đất vàng", vấn đề tài chính thì chị không lo. Nhưng mà chuyện nghỉ hưu vẫn khiến chị đau đầu vì... FA mà không có con cái. Trương Lý từng yêu 2 lần nhưng cả hai đều "toang" vì mâu thuẫn nên chị quyết tâm solo cả đời luôn
Trương Lý và bạn thân Sandy đều nhận ra hôn nhân và tình yêu không hợp với mình. Vậy là 2 chị quyết định ở chung để chia tiền thuê, bớt cô đơn và thử nghiệm cuộc sống về già. Trương Lý đưa bố mẹ về ở căn hộ của mình, còn bản thân thuê một căn nhà 3PN giá 6.500 NDT (24 triệu đồng) để sống với 2 người bạn là Sandy và Tiểu Lâm.
Mỗi người một phòng riêng, chia việc nhà và nấu ăn công bằng. Họ lập quỹ chung để chi tiêu cho du lịch và ăn uống. Trong chưa đầy một năm, Trương Lý và Sandy mỗi người đóng góp khoảng 10.000 NDT (36 triệu đồng), còn Tiểu Lâm đóng 7.000 NDT (25 triệu đồng).
Không chỉ vậy, Trương Lý và Sandy còn lập thêm quỹ riêng với mục tiêu cóp được 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) để nghỉ hưu sớm. Plan của họ là nghỉ hưu trước 55-60 tuổi, chuyển xuống thành phố ven biển mở một cửa hàng nhỏ kiếm sống. "Tháng đầu tiên tôi hào hứng lắm dù việc sống chung không dễ tí nào. Tôi sẵn sàng nhường nhịn, cố ngủ sớm dù các bạn ồn ào hay chấp nhận việc chi tiền không hoàn toàn công bằng", Trương Lý chia sẻ.
Thế nhưng drama nhanh chóng ập đến Trong một chuyến du lịch, khi Tiểu Lâm mệt lử và không đi tiếp được, 2 người còn lại đưa chị vào chỗ nghỉ rồi... vẫn đi chơi tiếp. Việc này khiến Tiểu Lâm thất vọng nặng, khẳng định luôn: "Nếu cứ như vậy chúng ta không thể chăm sóc nhau khi về già đâu". Tình bạn 3 người bắt đầu rạn nứt từ đó. Vì công việc, Tiểu Lâm hay vắng nhà và cuối cùng quyết định dọn đi luôn
Sau đó, mẹ Sandy bị bệnh nặng nên chị buộc phải rút 100.000 NDT (360 triệu đồng) từ quỹ hưu trí chung, khiến kế hoạch tiết kiệm của cả hai bị đình trệ. Thỏa thuận tài chính lỏng lẻo, những biến cố bất ngờ khiến cả Trương Lý và Sandy đều mất động lực với các kế hoạch tương lai. Sau khi Tiểu Lâm rời đi, cả hai vẫn ở chung nhưng không còn ai nhắc đến chuyện "nghỉ hưu chung" nữa. Trương Lý ngậm ngùi thốt lên: "Nhìn qua thì kế hoạch sống chung khi về già giữa những người bạn thân rất hay ho. Nhưng khi bắt tay vào làm tôi mới thấy không dễ dàng tí nào để chấp nhận khác biệt trong lối sống, quan điểm cũng như cách chi tiêu"
Ý tưởng nghỉ hưu tập thể vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc, đặc biệt với hội chị em FA. Trên nền tảng Xiaohongshu xuất hiện một cộng đồng hơn 4.000 thành viên chia sẻ về kinh nghiệm nghỉ hưu chung, giao lưu và tìm kiếm những người bạn phù hợp với mục đích này. Nhiều thành viên cho rằng cần khoảng 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) tiền tiết kiệm mỗi người là có thể đảm bảo cuộc sống hưu trí thoải mái không cần lo nghĩ.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn