Ba chị em ruột tử vong thương tâm khi tắm sông lúc bố mẹ đi vắng

014ee8a0428fd3e29776.jpg


Sự việc đau lòng vô cùng luôn ạ Chiều ngày 20/7, tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ba chị em nhỏ rủ nhau ra sông Ngàn Sâu tắm khi bố mẹ không có nhà, không ngờ cả ba đều bị trượt chân và chết đuối thương tâm.

Vào khoảng 17h hôm đó, khi chị Trần Thị Huê (sinh năm 1986) và anh Đặng Văn Sửu (sinh năm 1982) đi vắng, ba đứa con là: cháu Trần Thị Thu Hoài (8 tuổi, con riêng của chị Huê), cháu Đặng Trần Tuấn Anh (5 tuổi) và cháu Đặng Thị Thùy Giang (3 tuổi) đã rủ nhau ra khúc sông trước nhà để tắm.

Khi đi làm về không thấy các con đâu, anh Sửu và chị Huê đã vội đi tìm. Ra đến bờ sông, chị Huê phát hiện áo quần của các con để lại trên bờ. Cảm thấy không ổn, chị Huê lập tức kêu người dân đến hỗ trợ tìm kiếm. Đến 19h cùng ngày, thi thể cả 3 cháu mới được người dân vớt lên



Theo thông tin thì khúc sông xảy ra bi kịch này rất sâu do các xà lan hút cát thường xuyên hoạt động. Đáng buồn hơn, đây không phải lần đầu tiên khúc sông này "nuốt mạng" người - trước đó cũng từng có 2 em nhỏ tử vong tại đây rồi



Theo nguyện vọng của gia đình, thi thể cả 3 cháu sẽ được đưa về quê nội ở huyện Hương Khê - cách nơi ở hiện tại của anh chị Huê và Sửu khoảng 30km để an táng. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa các cháu về quê nội.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top