Ba chị em rủ nhau đi câu cá, ai ngờ tai nạn thương tâm ập đến

SuDethuong

New member
c16289d606a6d666ac09.jpg


Ôi trời ơi, đau lòng quá! Ngày 24/6, ba đứa nhỏ rủ nhau ra hồ câu cá gần nhà, nhưng không may bị trượt chân ngã xuống nước. Bi kịch xảy ra khiến cả ba đều không qua khỏi

Sáng 25/6, ông Đoàn Nhị Hà - Phó trưởng Công an xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác nhận vụ đuối nước thương tâm làm cả 3 chị em trong một gia đình tử vong.

Các em nhỏ xấu số bao gồm: Nguyễn Thị Lệ (12 tuổi), Nguyễn Danh Hoan (10 tuổi) và Trần Duy Nguyên (10 tuổi - em họ của Lệ và Hoan, cùng ở thôn 3, xã Đắk Ha).

Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ của 2 cháu Lệ và Hoan) kể lại với nước mắt: Khoảng 12h trưa 24/6, chị đi làm về không thấy các con đâu cả. Chạy sang hỏi hàng xóm mới biết sáng hôm đó có người thấy các cháu cầm cần câu đi câu cá.

Cảm thấy không ổn, chị Hoa vội rủ mọi người đi tìm. "Khi đến hồ nước gần nhà thì thấy quần áo và dép của các con để lại trên bờ, mọi người lặn xuống tìm thì phát hiện các con đã mất rồi", chị Hoa xót xa chia sẻ

Nhận tin báo, Công an huyện Đắk Glong đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến sáng 25/6, thi thể của 3 em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top