Ba chị em mồ côi bán vé số nuôi ước mơ đến trường, nghe mà xót xa quá đi

BomGirl7461

New member
81e5e89dd86113ae78e1.jpg


Ngồi co ro trong căn nhà lá dột nát, bé Tuyền lặng lẽ lau nước mắt khi nghĩ về ba mẹ mình. Từ khi sinh ra, em đã không biết mặt bố mẹ vì bị bỏ rơi luôn rồi. Giờ cuộc sống mỗi ngày của em là cùng hai bé gái khác đi theo bà nội già bán vé số kiếm sống qua ngày thôi.

Ba chị em bị bỏ rơi, sống trong căn nhà lụp xụp

Team mình tìm đến căn nhà lá nhỏ xíu, xập xệ nằm sâu trong con hẻm ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - nơi 4 bà cháu bà Đinh Thị Bé Một (60 tuổi) ngày ngày lặng lẽ bán từng tờ vé số để có cơm ăn.

d71b198e6157f6fd50b3.jpg


Ngồi co ro trên chiếc giường ọp ẹp, ba chị em bé Đinh Thị Mộng Cơ (10 tuổi), Đinh Thị Mộng Tuyền (8 tuổi) và Đinh Thị Kim Anh (7 tuổi) đếm những tờ vé số còn sót lại sau một ngày mưu sinh vất vả, trong khi chờ nồi cơm của bà mới nhóm lửa. Đó là bữa cơm duy nhất trong ngày của bà cháu mặc dù trời đã tối rồi nha.

177407c445b3601359e9.jpg


Bố mẹ bỏ rơi đi tìm hạnh phúc mới, những đứa trẻ mồ côi chỉ còn biết quanh quẩn bên người bà già yếu. Nghe mà thương quá đi mất

Lom khom dưới góc bếp, bà Một kể đã hơn 7 năm nay, một mình bà phải lo cho 3 đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống của 4 bà cháu là chuỗi ngày đi làm thuê, cuốc mướn rau cháo qua ngày.

"Tụi nó đều bị bố mẹ bỏ cả, hai đứa cháu nội thì mẹ nó vừa sinh ra đã bỏ lại cho dì rồi đi biệt tích, bố nó lấy vợ khác rồi có con riêng đi nơi khác làm ăn không về nữa. Con bé 7 tuổi cháu ngoại thì không có bố, mẹ nó cũng đi bước nữa mà dượng nó không nhận về nuôi nên phải ở vậy với dì luôn. Lúc trước dì còn khỏe, dì đi cấy lúa, mần mướn được chứ giờ mắt kém, tay chân run hết rồi nên đành đi bán vé số. Mà bị giật hoài à con, phải đền tiền cho người ta khổ lắm", bà Một nghẹn ngào kể.

bda15c61216dbeec10df.jpg


Theo bà Một, từ ngày bị bố mẹ bỏ rơi, cả 3 đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn mọi bề. Số tiền ít ỏi kiếm được mỗi ngày từ việc bán vé số (khoảng 100.000 đồng) không đủ để 4 bà cháu xoay sở. Bữa cơm chính của bà cháu bắt đầu từ lúc 16h chiều, sau khi những tấm vé số đã bán hết sau một ngày mưu sinh vất vả.

c5b6d3ed8c088a3da667.jpg


Bưng chén cơm chan nước loãng cùng cái đầu cá còn ăn dở, bé Tuyền kể mấy ngày nay, đây là bữa cơm em được ăn với cá. "Hôm qua nội nói bán vé số còn dư được vài chục ngàn nên mới mua 10.000 đồng cá nhỏ để kho cho 3 chị em. Nội bảo sắp tết rồi, phải để dành tiền mua gạo để không đi mượn người ta nữa", bé Tuyền nói nhỏ.

2d6cac82848639add3db.jpg


Nhắc đến bố mẹ, Tuyền bật khóc: "Bố mẹ con bỏ đi lâu rồi, con không có nhớ bố mẹ vì bố mẹ không có thương con". Nghe mà muốn khóc luôn á

2166e6b597c2d2fbd4cf.jpg


Bé Tuyền cho biết, từ lúc em vừa lọt lòng mẹ, cả bố và mẹ đều bỏ rơi em cùng người chị ruột Mộng Cơ (10 tuổi) để đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó đến giờ, chưa bao giờ hai chị em được gặp lại bố mẹ. Không còn cảm giác có bố mẹ kề bên, tuổi thơ của hai chị em Tuyền gắn liền với những tấm vé số, những bữa cơm chan nước mắt khi nghĩ đến gia đình.

c17da585af9d5fb60d19.jpg


"Con thương bà nội lắm, con muốn sau này lớn đi làm công ty để nuôi nội", bé Tuyền khóc nức nở nói. Đau lòng quá đi mất



"Con không muốn nghỉ học nhưng nội hết tiền rồi"

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mấy năm nay, bà Một vẫn cố gắng nhịn ăn, nhịn uống để cho 3 đứa trẻ mồ côi được đi học chữ. "Dì đã không biết chữ, dì không muốn cháu mình cũng làm mướn như đời của dì. Tụi nó không cha, không mẹ đã khổ lắm rồi, chỉ mong nó biết được mặt chữ, ghi được cái tên là dì mừng rồi", bà Một rơm rớm nước mắt.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top