GấuChúpChíp
New member
Sau khi kết hôn, 3 cặp vợ chồng chung sống cùng bố mẹ chồng dưới một mái nhà - drama hay hơn cả phim truyền hình luôn nè!
Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Kiều Loan (sinh năm 1991, quê ở Nghệ An) kể, hồi xưa sau khi tốt nghiệp đại học, chị về quê làm việc cho cửa hàng thời trang của gia đình anh Trần Đăng Anh (sinh năm 1989), ở cách nhà 8km.
Khi chị Loan và anh Đăng Anh "phát cẩu lương", mẹ anh Đăng Anh từng có giai đoạn cấm cản ráo riết. Nhưng mà sau đó, trước tình cảm và sự quyết tâm của 2 đứa, mẹ anh Đăng Anh đã vỡ lẽ chấp nhận luôn. Khi chị Loan chính thức về làm dâu thì được mẹ chồng yêu như con đẻ ấy chứ. 2 bên thông gia cũng gắn bó, đối xử với nhau như anh em ruột thật sự.
Đến năm 2017, plot twist tiếp theo: chị họ của chị Loan là chị Phạm Thị Ngân (sinh năm 1993) kết hôn với em trai thứ 2 của anh Đăng Anh là anh Trần Đăng Sơn (sinh năm 1991). Tình cảm 2 bên gia đình lại càng thêm "xích lại gần nhau" nữa.
Nhưng mà khoan, mối duyên lành vẫn chưa dừng ở đó nhé! Năm 2020, gia đình chồng chị Loan di cư từ Nghệ An vào Đồng Nai sinh sống. Em trai ruột của chị Loan là anh Phạm Công Thế (sinh năm 1997) cũng theo cùng để làm việc. Trong khi đó, chị Trần Thị Nhung (sinh năm 1999) - em gái anh Đăng Anh sau khi tốt nghiệp cũng về làm kế toán cho gia đình. Năm 2024, chính bố chồng chị Loan là người đã đứng ra làm mai mối cho anh Thế và chị Nhung. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức "đưa nhau đi trốn" vào năm 2025. Hai gia đình thành "thông gia kép" luôn ạ!
Đến hiện tại, chị Loan đã kết hôn được 11 năm rồi đó. Suốt ngần ấy thời gian, nàng dâu luôn cảm thấy may mắn vì được bố mẹ chồng yêu thương hết lòng. Ngay khi chị trở thành dâu trưởng, mẹ chồng đã giao hết quyền quản lý tài chính, chìa khóa két sập luôn nha các bạn ơi! Ông bà tin tưởng giao phó cho chị Loan tất tần tật mọi việc, từ chuyện kinh doanh đến chi phí sinh hoạt gia đình. Mẹ chồng quốc dân thật rồi!
Nhiều năm qua, 3 cặp vợ chồng cùng chung sống dưới một mái nhà cùng bố mẹ chồng, tạo nên một đại gia đình ấm cúng vô cùng.
Kể thêm trên báo Dân trí, chị Loan bộc bạch không ít người e ngại cảnh sống chung sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Nhưng với gia đình chị Loan, nhờ có bao dung nên mọi việc trong nhà được vận hành trơn tru không tì vết.
Trong mắt chị Loan, bố mẹ chồng là người chuẩn mực, công tư phân minh và rất thương các con dâu, con rể. Các thành viên trong gia đình vừa là anh em, vừa là thông gia nên luôn thông cảm, sẻ chia với nhau trong cuộc sống. Vibe tích cực quá đi mất!
Mặc dù vậy, "bát đũa cũng có lúc xô" mà, chị Nhung kể, thời điểm chị dâu thứ 2 là chị Ngân mới về nhà, chị em cũng có mâu thuẫn do chưa hiểu tính nhau. Có lúc, 2 chị em căng thẳng đến mức tuyên bố: "Nếu có chị ở đây thì không có em". Drama căng đét luôn á!
Thế nhưng, sau những va chạm đó, chị em lại làm lành, hóa giải tất cả nhờ sự ấm áp của tình thân. Chị Nhung dần cảm nhận được sự quan tâm của chị dâu dành cho mình, đồng thời cũng học được cách lắng nghe. Đến giờ, 3 chị em có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, thân thiết như chị em ruột thật sự luôn. Happy ending quá xá!
Cuối năm 2025, bố chồng chị Loan qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư khiến cả gia đình vô cùng tiếc nuối. Nhưng mọi người tin rằng, ở nơi xa, ông sẽ an lòng khi nhìn thấy các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. ️
Nguồn: soha.vn