Bà chi 700 triệu mua bảo hiểm cho con, phát hiện phải đợi 99 tuổi mới rút được tiền – cảnh sát: "Lỗi ở bạn đó!"

IdolNgotNgoan

New member
Sau 5 năm mua bảo hiểm, bà chị Trung Quốc này mới ngã ngửa phát hiện sự thật

Bà Trương ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hồi trẻ toàn đi khắp nơi làm ăn kiếm tiền. Đến 35 tuổi, chị về quê lập nghiệp và thành công rất nức tiếng luôn nha.

feb0dfc3bbdbec8cd7a3.jpg


Năm 2016, trong một buổi gặp mặt bạn bè, có người bạn kể cho bà nghe về một công ty bảo hiểm địa phương đang có chương trình khá xịn. Chỉ cần gửi tiền vào, mỗi năm sẽ ăn lãi ngon lành, đồng thời còn là quỹ dự phòng cho con cái nếu có chuyện gì không hay xảy ra.

Nghe vậy bà Trương cực kỳ hứng thú. Nhờ bạn giới thiệu, bà đã gặp nhân viên công ty bảo hiểm. "Sản phẩm của bọn em có thời hạn 15 năm, phí hàng năm là 20.000 NDT/người (khoảng 70 triệu đồng)", nhân viên giới thiệu nghe có vẻ ổn.

Bà tính nhanh trong đầu: 2 con trai x 15 năm = 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Hơi... nhiều đó Thấy bà do dự, anh nhân viên sales liền xoay nhanh như chong chóng: "Dù hợp đồng 15 năm nhưng chỉ cần đóng đủ 5 năm liên tục là có thể rút tiền về nha chị!"

Nghe vậy bà Trương yên tâm hẳn. Cộng thêm người bạn đi cùng cứ ra sức thuyết phục về lợi ích của gói bảo hiểm, không cần đọc kỹ hợp đồng, bà đặt bút ký luôn 2 gói cho 2 con trai.

Hàng năm đúng ngày 15/6, bà lại chuyển 40.000 NDT (khoảng 140 triệu đồng) tiền bảo hiểm cho 2 con. Suốt 5 năm, tổng cộng bà đã đóng 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) – con số không hề nhỏ!

Đến năm bà 68 tuổi, 2 con trai chuẩn bị lập gia đình. Bà muốn cho các con một khoản vốn để xây dựng tổ ấm mới. Lúc này bà chợt nhớ ra: "Ủa, bảo hiểm đã đủ 5 năm rồi mà!" Bà quyết định sẽ rút toàn bộ để chia cho các con.

Sáng hôm đó, bà dậy sớm hẳn để lên công ty bảo hiểm rút tiền. Nhưng khi gặp nhân viên và yêu cầu rút tiền, người này nói một câu khiến bà "đứng hình": "Do chưa đủ điều kiện nên bây giờ cô không thể rút được toàn bộ gốc và lãi đâu ạ"

8484f177a42af01a7042.jpg


Tại chỗ, bà Trương lật ngược vấn đề: "Hồi ký hợp đồng các anh nói sau 5 năm rút được mà?!" Nhân viên giải thích thêm: với tư cách là người được bảo hiểm, hai con trai của bà chỉ có thể rút tiền khi... trên 99 tuổi!!!

CHỐT LẠI: Con bà mới ngoài 30, muốn rút hết tiền phải đợi đến 99 tuổi = còn gần 70 năm nữa Chưa biết sống đến tuổi đó không nữa chứ!

Bà tức điên lên, to tiếng với nhân viên và cho rằng công ty lừa đảo. Về nhà, bà đến ngay cơ quan cảnh sát địa phương trình báo, đưa toàn bộ hợp đồng bảo hiểm ra.

Sau khi đọc kỹ từng điều khoản, viên cảnh sát khẳng định: công ty bảo hiểm KHÔNG SAI. Sai ở chỗ bà đã không đọc và hiểu kỹ các quy định trong hợp đồng

Cụ thể trong hợp đồng có ghi rõ: sau khi đóng liên tục 4 năm, từ năm thứ 5 trở đi, 2 con trai chỉ nhận được 30% số tiền bảo hiểm cơ bản hàng năm cho đến khi 99 tuổi. SAU 99 tuổi mới được nhận lại toàn bộ. Viên cảnh sát cũng xác nhận quy định này hoàn toàn hợp pháp, nằm trong khuôn khổ luật pháp.

Nghe vậy cơn giận của bà dần nguôi, nhưng vẫn bất bình và phàn nàn vì đây hoàn toàn không phải điều bà nghĩ lúc đầu

Có thể thấy bà Trương đã hiểu nhầm, tưởng bảo hiểm như hình thức tiết kiệm thông thường. Còn nhân viên bán hàng thì thiếu chuyên nghiệp khi không giải thích rõ ràng cho khách.

cb1347d95c56ab4d993d.jpg


Sau khi câu chuyện lên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ họ cũng gặp trường hợp tương tự. Vì vậy chuyên gia khuyên: Có thể mua bảo hiểm nhưng PHẢI ĐỌC KỸ các điều khoản trước khi ký kết nha mọi người ơi! ✨

Bài học xương máu: đừng bao giờ ký giấy tờ mà không đọc kỹ, dù người bán có nói ngon đến đâu đi nữa!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top