Ba cháu nhỏ uống nhầm hóa chất rửa xe tưởng nước ngọt, một bé đã ra đi mãi mãi

TitMimi

New member
Thương quá! Ba cháu bé ở huyện Sa Thầy (Kon Tum) vừa phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì uống nhầm chất tẩy rửa màu hồng, mùi bạc hà thơm lừ mà không có nhãn hiệu gì cả. Bi kịch hơn là một cháu đã không qua khỏi do uống quá nhiều

Ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết trong vòng một tuần vừa qua, họ đã tiếp nhận liên tục ba ca cấp cứu trẻ em do uống nhầm chất tẩy rửa - nghe mà đau lòng luôn á!

181f9a27a0046d3e13fb.jpg


Cụ thể tối 17/7, bé Y.L (4 tuổi) ở xã Ya Ly, huyện Sa Thầy đã phải nhập viện điều trị vì uống nhầm chất tẩy rửa không rõ loại. May mắn là gia đình phát hiện sớm nên đã kịp đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xử trí kịp thời. Hiện giờ bé Y.L đã bớt các triệu chứng ngộ độc và đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Nhi rồi nha!

Còn trước đó, chiều và tối ngày 13/7, hai bé Y.L.Đ (4 tuổi) và Y.M.H (4 tuổi) cùng ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, cũng được đưa đến cấp cứu vì uống phải chất tẩy rửa xe của nhà hàng xóm.

Hai cháu vào viện trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn khó chịu. Mặc dù được các bác sĩ xử trí cấp cứu ngay lập tức, nhưng do bé Y.L.Đ uống quá nhiều nên đã ngưng thở, ngưng tim ngay trong quá trình cấp cứu ban đầu Còn bé kia thì đang được theo dõi sát sao tại Khoa Nhi, hy vọng cháu sẽ mau bình phục!

Nguyên nhân thì đau lòng vô cùng: cả ba cháu đều uống hóa chất rửa xe có màu hồng xinh xinh, mùi thơm vị bạc hà, lại không có nhãn hiệu nên tưởng là nước ngọt mà uống luôn rồi

Các bác sĩ cảnh báo: trẻ uống nhầm thuốc hay hóa chất mà không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm kiểu rối loạn thần kinh, rối loạn hô hấp, thậm chí ngừng thở và tử vong đó các mẹ ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top