CunHong8781
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà đau lòng quá đi mất Dù ông nội đã can ngăn từ sáng rồi nhưng đến chiều các em vẫn lén đi tắm sông và bi kịch đã xảy ra...
Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/6, tại sông Đáy, đoạn thuộc thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Ba nạn nhân bị đuối nước là em Đỗ Đăng Trường (10 tuổi), Đỗ Đăng Sơn (10 tuổi) và Đỗ Thị Hồng (8 tuổi) - tất cả đều là anh em trong một gia đình.
Anh Nguyễn Văn Tình, cậu ruột của em Trường, kể lại: Lúc đó anh đang đứng chơi với mấy bạn trẻ gần nhà thì nghe tiếng ai đó chạy về hô lớn là có học sinh bị đuối nước ở sông Đáy. Chạy ra đến nơi thì sốc luôn khi biết 3 em nhỏ đuối nước chính là người thân trong gia đình mình.
"Ba đứa nhỏ đều là anh em trong gia đình tôi. Cháu Trường và Hồng là hai anh em ruột, còn Sơn là anh con nhà bác của Trường" - anh Tình xót xa kể lại
May mắn trong đống rủi ro là còn có hai em thoát nạn là Đỗ Đăng Hoàng (11 tuổi) và Đỗ Đăng Dương (6 tuổi), cũng đều là anh em con chú con bác với các em bị nạn.
Nhận được tin dữ, gia đình cùng thanh niên trong thôn đã dùng lưới đánh cá lớn để rà tìm. Đến hơn 18h cùng ngày mới tìm được thi thể em Trường. Dù đã thuê thợ lặn về mò từ 20h tối hôm đó, nhưng phải đến 6h sáng 20/6, xác hai em Sơn và Hồng mới được tìm thấy
Theo người thân kể lại thì sáng hôm đó, cả 5 em đã rủ nhau ra sông gần nhà tắm lần đầu. Đến trưa, ông Đỗ Đăng Túc - ông nội các em - phát hiện ra nên đã khuyên bảo, ngăn cấm rồi. Nhưng mà chiều đến, lũ trẻ vẫn lén trốn ra sông Đáy tắm tiếp
Theo tìm hiểu thì đoạn sông Đáy nơi các em gặp nạn cách khu dân cư khoảng 200m. Chiều ngang sông rộng khoảng 50m, riêng khu vực 5 em bị trượt chân thì sâu đến 5m luôn - nguy hiểm vô cùng!
Sáng 20/6, sau khi tìm được thi thể cả 3 em, gia đình đã làm thủ tục an táng cho các cháu.
Nguồn: soha.vn