Ba chàng trai "hero" giải cứu nạn nhân trong vụ cháy Trung Kính: Câu chuyện xúc động đến rơi nước mắt

BiBobo627

New member
Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại Trung Kính khiến 14 người ra đi mãi mãi, sáng 24/5, MXH dậy sóng với đoạn clip ngắn vài giây ghi lại hình ảnh một anh chàng leo thang dây, cầm búa đập tường để cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Nghe thôi đã thấy cảm động rồi, nhưng sự thật là có tận ba chàng trai và nhiều người hỗ trợ khác đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc "đốn tim" ấy.



Ba anh hùng thầm lặng này bao gồm anh Hoàng Anh Tuấn, anh Đồng Văn Tuấn (cùng quê tỉnh Nam Định), và anh Phạm Quốc Luật (quê tỉnh Hà Tĩnh). Các anh đã không suy nghĩ nhiều, bỏ qua mọi nguy hiểm để lao vào biển lửa cứu người. Phát hiện đám cháy, họ lập tức chạy đến hiện trường và bắt tay vào công tác cứu hộ ngay.

Nhờ sự phối hợp ăn ý và hành động cực nhanh, các anh đã kéo được nhiều người thoát khỏi ngọn lửa đang lan tràn. "Giây phút khiến mình nhớ nhất và đến bây giờ bị ám ảnh là sau khi mà 3 anh em cứu được 3 người trong nhà ra thì một lúc sau nhìn thấy đằng sau dãy nhà có 1 người cầm điện thoại dọi Flash để kêu cứu nhưng lửa cháy to quá, không ai có thể vào trong được nữa. Lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy đến và nhường lại hiện trường để cho họ vào. Mình không có trang thiết bị hỗ trợ nào cả" - anh Hoàng Ánh Tuấn kể lại với giọng đầy xúc động.



Anh Đồng Văn Tuấn chia sẻ thêm: "Nghe tiếng la hét lúc đó cảm xúc dâng trào. Mặc dù người mình không được to khỏe, tay mình bé và cái búa to bằng tay mình nhưng khi nghe tiếng cứu ở trong thì mình cố gắng hết sức, cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt". Nghe mà thấy nước mắt cứ trào ra

Anh Phạm Quốc Luật tâm sự: "Cảm thấy tiếc nhất là mình cứu được người bị nạn ra nhưng bên trong vẫn còn người hò hét kêu cứu mà mình bất lực không làm gì được bởi mình không có trang thiết bị gì để có thể vào hỗ trợ người ta".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top