Ba câu trẻ hay nói có thể là dấu hiệu EQ thấp, ba mẹ ơi chú ý ngay!

CherryNgok1781

New member
62299fb857ddedb5eb67.png


Nếu con nhà bạn cứ hay lặp lại 3 câu này, thì chắc chắn ba mẹ cần "sửa lại giúp con" ngay và luôn nhé!

EQ (hay còn gọi là chỉ số cảm xúc) chính là khả năng nhận biết, điều chỉnh cảm xúc của bản thân và khả năng hòa hợp với mọi người xung quanh một cách smooth. Muốn biết con mình có EQ cao không, ba mẹ có thể quan sát qua độ tự lập, trách nhiệm, tự tin, sự đồng cảm và nhiều khía cạnh khác. Nhưng mà thật ra, chỉ cần lắng nghe những câu con hay nói hàng ngày là ba mẹ đã có thể "chấm điểm" nhanh rồi đó!

Theo đó, những bé nào hay nói 3 câu dưới đây thì có xu hướng sở hữu EQ thấp, ba mẹ cần "fix" gấp nhé:

1. "Con không thích!"

Một số bé cứ "Con không thích thế"/"Con không muốn thế" suốt ngày luôn ấy. Ví dụ như:

"Con ơi, đến giờ học bài rồi" → "Con không thích!"

"Cho bạn mượn đồ chơi một tí được không con?" → "Ứ ừ, con không muốn"

"Con yêu lấy giúp mẹ cái điều khiển ti vi nào" → "Con không thích lấy"

Nếu trẻ cứ "treo mồm" câu "Con không muốn" như vậy, có nghĩa là trí tuệ cảm xúc của bé đang ở mức thấp đấy. Về sau khi giao tiếp với người khác, con sẽ khó hòa nhập và dễ bị thiệt thòi lắm!

ee701c606062165f7136.jpg


2. "Con không biết!"

Làm hết mọi thứ thay con chính là sai lầm "kinh điển" mà nhiều ba mẹ hay mắc phải. Vì thương con quá nên không ít ba mẹ sẵn sàng làm mọi thứ thay bé. Kết quả là khi cần giải quyết vấn đề độc lập, các bé lại "chạy deadline" bằng câu: "Con không biết làm"/"Con không làm được" mà thậm chí còn chưa thử làm! Đây chính là thiếu kiên trì, thiếu trách nhiệm - dấu hiệu điển hình của trẻ có EQ thấp đó.

Nếu ba mẹ thấy con mình đang có những biểu hiện như vậy, nhất định phải sửa lại cách dạy con ngay. Phải để con học cách đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống một cách độc lập và dũng cảm mới được!

3. "Không phải lỗi của con"

Một đứa trẻ có trách nhiệm thường sẽ chủ động nhận lỗi và đứng ra "gánh team" khi mắc sai lầm. Tuy nhiên cũng có những bé lại có xu hướng trốn tránh trách nhiệm, dù đã sai nhưng vẫn không chịu thừa nhận, thay vào đó là đổ lỗi cho người khác. Tóm lại là cứ "Không phải lỗi của con" một câu cho xong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top