Ngày 8/12, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thông tin rằng 3 cậu bé từng được cho là mất tích đã được tìm thấy an toàn tại quận Bình Tân, TP.HCM rồi nha!
3 nhóc tỳ này là em Đỗ Nhật H. (11 tuổi), Phan Văn Ng. (12 tuổi) và Phan Văn H. (14 tuổi), đều là học sinh trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.
Các em được phát hiện vào lúc 2h30 ngày 7/12, cách nhà hơn 300km và sau 5 ngày 5 đêm "mất tích" trên đường.
Nghe câu chuyện mà thương quá! Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ của 3 cậu bé đều phải lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống, còn các em ở nhà với bà nội.
Khoảng 6h sáng ngày 1/12, cả 3 đã lén gia đình đạp xe lên Sài Gòn tìm bố mẹ. Trong túi lúc đó chỉ có đúng 55.000 đồng thôi Sau đó gia đình phát hiện và trình báo công an để tìm kiếm.
Đến rạng sáng 7/12, các em đã đến nơi trọ của bố mẹ ở quận Tân Bình. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó bố mẹ lại đang đi ngược về Cà Mau tìm con rồi
Khi được tìm thấy, trên người các em chỉ còn 2 ổ bánh mì, 1 trái dưa leo và 1 chai nước. Các em kể lại rằng suốt đường chỉ ăn bánh mì với dưa leo, mệt đâu ngủ đó bên vệ đường luôn. Ban đầu đi 3 xe đạp nhưng dọc đường một xe bị hư phải bỏ lại, nên ba em chỉ còn đi hai xe đạp để lên đến TP.HCM.
Nguồn: soha.vn