Ai cũng biết tình yêu làm con người ta "điên" và dũng cảm đến mức nào rồi đúng không nào? Nhiều người sẵn sàng làm những điều họ chưa bao giờ nghĩ mình làm được, thậm chí đánh mất chính mình vì tình yêu. Dũng cảm yêu một người thì cực kỳ đáng trân trọng, nhưng xin đừng "tự vùi mình xuống đất" dù bạn có mê crush đến mấy nhé!
"Yêu nhiều hơn" đôi khi chỉ là ảo tưởng một chiều thôi, dù biết chắc chắn không có happy ending nhưng vẫn lao vào như đi... bắt bướm
Đừng tự làm tổn thương bản thân mình
Dù bạn là ai đi nữa, cố gắng hết mình để "thả thính" người mình thích là chuyện bình thường, nhưng nhớ là tình yêu phải có điểm dừng nha! Điểm mấu chốt của chuyện tình cảm này chính là BẠN đó. Muốn người ta để ý thì trước tiên hãy yêu bản thân thật tốt, nâng cấp bản thân lên, chứ đừng vì một người không yêu mình mà tự làm hại sức khỏe của chính mình. Bởi vì với người không thích bạn, sức khỏe của bạn với họ chẳng có ý nghĩa gì cả, cuối cùng chỉ có bạn là người thiệt và còn bị đối phương càng thêm "ghét" nữa là khác
Đừng có "đe dọa" người khác
Dũng cảm theo đuổi tình yêu và yêu nhiệt thành thì okela, không vấn đề gì! Nhưng bạn phải hiểu rằng, tình yêu là chuyện của hai người, còn yêu đơn phương thì... mãi mãi cô đơn thôi các bạn ơi
Khi theo đuổi ai đó, hãy dùng sự kiên trì và chân thành để gây ấn tượng, từ đó "cua" được thiện cảm, chứ đừng có dùng kiểu đe dọa, uy hiếp gì nhé. Dù crush có nghĩ sao về bạn thì cũng đừng bao giờ đe dọa người ta.
Đừng theo đuổi cái gọi là tình yêu bằng thái độ đe dọa, uy hiếp, vì đó không phải là yêu mà là muốn chiếm hữu. Chỉ khi đối phương thực sự sẵn sàng chấp nhận, tình yêu có được theo kiểu này mới có thể hạnh phúc lâu dài được.
Đừng đánh mất lòng tự trọng
Có dũng khí để yêu đơn phương một người đã là đáng ngưỡng mộ lắm rồi, vì thế hãy ngẩng cao đầu lên mà yêu, mà theo đuổi! Dù đối phương có thích bạn hay không cũng đừng tự làm khó mình. Chỉ khi biết giữ gìn lòng tự trọng, bạn mới có thể có được tình yêu như ý muốn. Thích ai đó là chuyện bình thường và đáng trân trọng khi nỗ lực vì điều đó. Nhưng phải nhớ, tình yêu không phải là tất cả cuộc đời, bạn không thể đánh đổi nhân phẩm của mình để có được nó đâu nhé!
Tình yêu và sự cho đi mà không có lòng tự trọng chỉ đơn giản là "tự vùi mình xuống đất" mà thôi. Bạn cho đi hết mình nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả. Một khi đã đánh mất phẩm giá của mình để theo đuổi tình yêu, bạn sẽ không thể hạnh phúc được đâu.
Bạn có thể yêu một người thầm lặng như hạt cát, nhưng sẽ không ai yêu bạn nếu bạn cứ "tự chôn vùi mình" như vậy. Tình yêu nên tươi đẹp, đầy hy vọng và thăng hoa. Và nếu bạn đối diện với tình yêu chỉ bằng sự ngu ngốc, ích kỷ và hẹp hòi thì tình yêu vốn thuộc về bạn cũng sẽ... bay màu thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn