Ba bố con định đi bộ 300km từ Đắk Nông về Trà Vinh vì hết tiền, CSGT kịp thời giải cứu

FanBibi

New member
83b3011d9f5b84611ce8.jpg


Chuyện nghe mà thương quá trời! Giữa đêm khuya tối om, các chiến sĩ CSGT tỉnh Đắk Nông phát hiện một ông bố trẻ đang dìu hai con nhỏ lê bước trên đường, ai nghe cũng xót xa

Ngày 9/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ 3 bố con đang đi bộ trong đêm về tỉnh Trà Vinh an toàn.

620a68feb2969ce204e4.jpg


Cụ thể, vào lúc 1h sáng ngày 9/2, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14 (xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 bỗng phát hiện một người đàn ông dẫn theo hai đứa trẻ đang lê bước trong đêm tối mù mịt. Đoạn đường này không có đèn chiếu sáng, siêu nguy hiểm luôn á!

Tiếp cận hỏi han, các anh CSGT mới biết câu chuyện đau lòng phía sau. Anh Nguyễn Văn Lợi (27 tuổi, quê huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hôm 5/2 đã dẫn hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông tìm việc hái tiêu thuê kiếm sống.

Plot twist buồn là mùa hái tiêu đã qua rồi, anh Lợi không xin được việc làm nào cả Trong thời gian lên đây, vì túi rỗng không có đồng nào nên ba bố con chỉ xin bánh mỳ ăn qua ngày và... ngủ ngoài đường. Đến sáng 8/2, anh Lợi quyết định dẫn hai con đi bộ về lại tỉnh Trà Vinh - quãng đường hơn 300km đấy các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top