Bạn có biết một trong những "chìa khóa vàng" giúp tỷ phú Bill Gates thành công rực rỡ như hôm nay chính là cách nuôi dạy của bố mẹ ông không? Đúng rồi đó, ông William Gates và bà Mary chính là những "kiến trúc sư" đằng sau câu chuyện thành công này!
Để Bill Gates trở thành nhà từ thiện tỷ phú đình đám như bây giờ thì có cả một "combo" các yếu tố kết hợp với nhau, trong đó phải kể đến cách ông được nuôi dạy từ bé. Không sợ "khác người", ông bà William và Mary Gates đã có cách dạy con "không theo template" so với các phụ huynh thời đó.
Dưới đây là ba điều mà Bill Gates khẳng định đã góp phần "định hình" sự thành công của ông nhé:
1. Thất bại là chuyện bình thường mà thôi, đừng lo!
Khi nuôi một đứa trẻ thông minh, giỏi nhiều thứ, nhiều phụ huynh dễ dàng để con "skip" những hoạt động mà chúng không giỏi lắm. Nhưng cha mẹ Bill Gates lại không làm vậy. Ngược lại, họ vẫn khuyến khích ông tiếp tục tham gia luyện tập bóng đá, bơi lội, bóng chày và chơi kèn trombone, dù ông không có "khiếu" trong những hoạt động này.
Mục đích "sâu xa" nhất là để Bill hiểu rằng không nhất thiết phải "xịn xò" trong mọi việc, thất bại là chuyện hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được nha!
Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Bill Gates chia sẻ: "Ở thời điểm đó, tôi nghĩ các hoạt động này thật vô nghĩa. Nhưng cuối cùng, chúng thực sự đã giúp tôi thấy rằng mình không giỏi ở mọi thứ. Đó là một phương pháp tuyệt vời của cha mẹ tôi". Giờ nghĩ lại mới thấy hay phết nhỉ!
2. Cho con tự do bay nhảy, không "kìm kẹp"
Năm Bill 13 tuổi, cha mẹ cho phép ông đến Đại học Washington vào buổi tối để xài máy tính của họ mà không lo lắng ông sẽ dùng để làm những thứ vô bổ. Trust level: 100 luôn đó!
Giữa cha mẹ và con cái lúc nào cũng có sự "đấu tranh" giữa mong muốn của cha mẹ và quyền tự chủ của các con. Tuy nhiên, cha mẹ của Bill sẵn sàng trao cho ông sự độc lập "khủng" đấy.
Theo Wall Street Journal, họ đăng ký cho Bill vào học ở một trường tư thục vốn nổi tiếng với việc cho học sinh sự tự do "vô cùng tận". Chính tại đây, ông đã "phát hiện" ra và trở nên vô cùng "mê mệt" với máy tính.
Cha mẹ của Gates không mong con trai mình trở thành tỷ phú đâu, họ chỉ mong con trai tốt nghiệp đại học thôi mà.
Vì vậy, không có gì lạ khi họ "stress" vì Gates có dự định bỏ học Harvard. Đó là một quyết định "khó đỡ" để ủng hộ, nhưng cuối cùng họ đã chấp nhận.
Ông William nói: "Con trai tôi có những ý tưởng riêng về cách con muốn đạt được mục tiêu của mình". Respect max!
Ngay sau khi bỏ học, tỷ phú Bill Gates lập tức bay đến Seattle cùng với người đồng sáng lập Paul Allen để tập trung "build" Microsoft. Và phần còn lại là lịch sử rồi!
3. Sống có ích cho cộng đồng mới là "xịn" nhất
Nhà Gates cực kỳ coi trọng việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng và làm từ thiện. Họ cũng "hướng" con cái của mình đến việc này. "Mary là người có lòng tin vững chắc vào tư tưởng được đề cập trong Phúc Âm Luca: 'To whom much is given, much is expected' (tạm dịch: Người nhận được càng nhiều, càng được kỳ vọng lớn)".
Gia đình Gates đưa ra quan điểm rằng, những đứa trẻ nên tham gia vào những công việc cộng đồng và hoạt động từ thiện. Họ cùng tạo điều kiện để con cái có thể tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều nhất có thể.
Ông William chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Forbes: "Ngay từ đầu, Mary đã thấm nhuần tư tưởng cho đi là nhận lại và coi đó là giá trị quan trọng trong gia đình chúng tôi".
Và rõ ràng trên thực tế, con trai của họ đã thực hiện nghiêm túc điều đó. Ông chủ Microsoft đã đồng sáng lập tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill & Melinda Gates và "rải" nhiều tỷ USD, chủ yếu để cải thiện lĩnh vực giáo dục và y tế trên thế giới. Ngưỡng mộ quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn