NgocBabe542
New member
Câu chuyện về ba cậu bé từ Cà Mau đạp xe hơn 300km lên tận TP HCM tìm bố mẹ đang khiến cư dân mạng không khỏi xót xa và đồng cảm
Tối 7/12, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 em Đỗ Nhật Huy (11 tuổi), Phan Văn Hậu (14 tuổi) và Phan Văn Ngoan (12 tuổi) - đều là học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tán, tỉnh Cà Mau.
Theo tìm hiểu thì bố mẹ các em đều đang làm công nhân ở TP HCM, còn 3 cháu thì ở nhà cùng bà nội. Vì nhớ bố mẹ quá, ngày 1/12, Huy, Hậu và Ngoan quyết định đạp xe lên Sài Gòn tìm ba mẹ luôn
Lúc đi, các em chỉ có 15.000 đồng nên phải mượn thêm bạn 40.000 đồng nữa. Tổng cộng chỉ có 55k mà phải đạp xe hơn 300km, nghe mà thương quá đi Khi được tìm thấy tại TP HCM, trên người các em chỉ còn lại 2 ổ bánh mì và 1 chai nước. Suốt hành trình, mệt ở đâu thì các em ngủ luôn ở đó.
Plot twist đau lòng là sau khi vượt quãng đường dài hàng trăm km, khi Hậu, Huy và Ngoan đến phòng trọ ở TP HCM thì bố mẹ các em đã về Cà Mau để tìm con rồi, vì con bất ngờ "mất tích"
May mắn là Công an quận Bình Tân đã kịp thời hỗ trợ liên hệ với người thân để đưa các cháu về nhà an toàn. Hiện tại, gia đình đã tiếp nhận và đang đưa Hậu, Huy và Ngoan về quê.
Trước đó, khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình, Công an huyện Phú Tân đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm. Tờ rơi thông báo tìm người có thông tin của ngành chức năng về việc tìm 3 em cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Nguồn: soha.vn