NaiKiki1849
New member
Ơ kìa, chuyện này nghe sợ phết! Ngày 20/12 vừa rồi, tại Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc, ba đứa nhóc lén lút vào bãi đỗ xe... chơi lửa. Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu, CHƠI LỬA luôn á!
Ban đầu lửa bùng lên nhỏ thôi, nhưng mấy bé thấy ngọn lửa to quá thì... sợ quá bỏ chạy luôn, chứ không dập tắt hay kêu người lớn gì cả. Thế là ngọn lửa cứ thế lan ra, "ăn" sạch mấy cái đồ dễ cháy xung quanh. Rồi BOOOOOM - một tiếng nổ lớn phát ra, khói đen bay mù trời luôn ấy chứ!
Dân xung quanh báo ngay cho lính cứu hỏa, các anh đến dập lửa ngay lập tức. Nhưng mà đã muộn rồi bạn ơi - 20 chiếc xe máy điện đã "nằm xuống" hết rồi, cháy rụi hết luôn!
Theo pháp luật bên Trung Quốc thì sao nhé? Nếu trẻ con gây chuyện thì... ba mẹ phải chịu trách nhiệm thay con. Tức là ba bộ phụ huynh của mấy bé này giờ phải đền bù thiệt hại cho mấy chủ xe rồi. Ối giời ơi, tưởng tượng số tiền phải bồi thường đi, đau ví quá trời!
Dân mạng xứ Trung giờ đang bàn tán rôm rả về vụ này, ai cũng sợ hãi vì may mà chỉ cháy xe thôi, chứ nếu lửa lan ra nhiều hơn thì không biết thành sao nữa!
"Phải để mắt tới bọn trẻ, nhất là mấy đứa quá nghịch nè", "Trời ơi, mất mát nặng nề quá đi", "Sợ phết luôn, không biết phải dạy con sao nữa", "Phải phạt thật nặng đi", "Ba mẹ phải trả giá vì việc thả con lung tung đó", "May là không ai bị thương, chứ không thì ối dồi ôi"... là những comment hot nhất dưới bài.
Nguồn: soha.vn