Bà bầu phải đứng chờ khám thai vì bị chồng của thai phụ khác từ chối nhường ghế ngồi, còn nhắn tin chửi bới sau đó

CuaIu8634

New member
12def25c3a485d380030.jpg


Bà bầu nặng nề đi khám thai mà phải đứng chờ tới lượt trong khi một ông chồng cũng đưa vợ đi khám lại ngồi chễm chệ, giành cả ghế chỉ để... đặt túi xách. Ơ kìa, túi xách có thai à?

Mới đây, câu chuyện của một bà bầu bị từ chối nhường ghế trong phòng khám sản khoa tư nhân được chia sẻ lên mạng xã hội đang gây bão dữ dội.

Chị L.U. tâm sự trên mạng xã hội: "Em bầu sinh đôi 21 tuần, bụng to hôm qua đi khám gặp ngay gia đình hộ tống mẹ bầu. Mẹ bầu này mới có bầu, bụng chưa thấy gì.

Đi khám thai 1 người, dẫn theo chồng được rồi. Đây thêm cả bà nội, ngoại, à còn cái cặp để trên ghế luôn! Dãy ghế 6 cái, hư 1 cái còn 5 cái. Tới xin nhường không cho. Lườm mình rách cả mắt. Quả đi ngang qua còn huých cả vai. Chẳng may hôm qua mình đứng không vững thì..."

3e7ba294a272b5a8565c.jpg


Tới xin ghế lịch sự: "Anh ơi cho em mượn cái ghế được không ạ" thì quay lại bảo có người, chị vợ lườm em muốn rớt cả mắt luôn á.

Chị còn share thêm: "Mình share bài lên Hội G.C. 2017 để chia sẻ kinh nghiệm, các mẹ đi khám nhắc chồng có ý thức tí. Ghế trống không ai ngồi mình ngồi không sao. Bụng bầu đứng trước mặt còn ngồi ì ra thì hơi quá đó nha."

Plot twist là sau khi đăng bài, cặp vợ chồng trong sự việc còn nhắn tin chửi bới siêu khó chịu, đòi xóa bài ngay và luôn.

Ông chồng nhắn tin: "Tôi là chồng của thai phụ mà cô nhắc đến. Tôi không hiểu được cô đi rêu rao người khác vui lắm hay sao? Ở đấy chả có bảng cấm nào nói không được ngồi. Thứ nhất chúng tôi đến trước. Thứ 2, 2 bà đau chân không thể đứng. Thứ 3, vợ tôi mang bầu. Sao cũng phải chờ người ta đứng lên đi. Chả bao giờ có kiểu đang ngồi tới xin. Cô đi ăn hết chỗ đứng chờ hay tới xin họ cho chỗ?".

Chưa hết, thai phụ này còn cho rằng chị L.U ganh tỵ vì mình có chồng chăm sóc, và vì không có biển cấm người nhà ngồi nên sẽ không nhường chỗ. Oke bro...

8b93b94536ca96523169.jpg


Chia sẻ thêm với báo chí, chị L.U cho biết: "Mình gặp phải tình huống này vào sáng ngày 3/4 khi đi khám tại khoa dịch vụ của một bệnh viện tư nhân có tiếng ở Sài Gòn. Thật sự mình mang thai đôi, đi lại khó khăn hơn, đứng một lúc là khó chịu. Nếu cùng là bà bầu với nhau thì chắc cũng cố chịu, nhưng đằng này là anh chồng đang ngồi và mình có xin phép đàng hoàng.

Ghế ở phòng khám sản khoa thì ưu tiên phụ nữ mang thai là chuyện đương nhiên, mình nghĩ những ông chồng nên tế nhị nhường ghế. Mình là một single mom, nhưng mỗi lần đi khám cũng có người thân hoặc bạn bè tranh thủ đi cùng. Đọc những dòng tin nhắn của mẹ bầu kia, mình thực sự thấy chạnh lòng, nó còn nặng nề hơn cả những lời chửi bới, xúc phạm."

Chị L.U. cũng cho biết thêm, chia sẻ câu chuyện này lên mạng chỉ mong mọi người rút kinh nghiệm, nên chủ động nhường ghế cho các bà bầu không chỉ ở phòng khám mà còn cả ở những nơi công cộng khác.

Ngay sau khi câu chuyện được share, netizen đã vào cuộc với thái độ siêu không vibe với hành động của ông chồng kia và cả cách hành xử sau đó.

Chị L.M bình luận: "Chắc không hiểu nỗi khổ của bà bầu to, ì ạch, đau nhức các thứ. Đợt tớ bầu nhỏ thấy chị nào bầu to hơn còn tự động nhường. Vì mình nhỏ còn chưa nặng nề lắm! Ông chồng chị kia chán thật đấy, nhìn thấy người ta bầu phải tự động đứng dậy chứ cần gì các bà bầu phải lên tiếng xin nhường ghế như vậy."

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top