CuaMai6275
New member
Bị cảm nặng, lại đang bầu bí 6 tháng, nhưng diva nhạc nhẹ vẫn "đốt lửa" hết mình trong đêm nhạc tối 23/9 ở Hà Nội luôn nha
Ngũ Cung mở màn chương trình với bài tủ của nhóm: "Cướp vợ - tục lệ người H'mông" cực chất
Trần Thắng (bên trái) - guitar lead của Ngũ Cung là cháu và có nhiều kỷ niệm gắn bó với Hà Trần đó nha.
Hà Trần quá yếu trong phần song ca cùng Hoàng Hiệp bài "Tuyết trắng", khán giả nhìn là biết ngay cô đang không ổn rồi
Nữ ca sĩ buồn bã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình lúc này.
Tuy nhiên chị cũng bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự ủng hộ của khán giả, đúng như câu hát trong bài "Ngẫu hứng phố" của Trần Tiến mà chị thể hiện: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi"
Hà Trần đầy xúc cảm khi hát "Nhăng nhố" - một ca khúc của chú ruột Trần Tiến. Theo chị thì bài hát này đậm tính nhân văn nhưng rất ít ca sĩ lựa chọn, chỉ có Trần Tiến hát "từ bàn nhậu này qua bàn nhậu khác" thôi Đây là ca khúc ông viết khi trò chuyện cùng cô gái làng chơi sông Hương trong một lần ra Huế công tác.
Một trong bốn Diva của làng nhạc Việt hài hước chia sẻ, do bị ốm lại đang có bầu nên hay quên lắm. Nếu có hát sai lời xin các tác giả lượng thứ nha, nhất là ông tác giả khó tính nhất là Trần Tiến đang ngồi ở hàng ghế đầu đó
Nguồn: soha.vn