Dù đã bị nhân viên khu du lịch nhắc nhở phải giữ gìn di tích và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, nhưng ba "anh hùng bàn phím" này vẫn kiên quyết để lại hàng loạt dấu tích trên vách đá trong lúc chinh phục nó. Thật sự là cứng đấy!
Núi Tam Thanh ở tỉnh Giang Tây là một địa điểm check-in cực hot của Trung Quốc nha các bạn. Với đỉnh núi cao vút, vực sâu hun hút, địa mạo nham thạch hoa cương phân bố dày đặc cùng các đỉnh núi và trụ đá có hình dạng đa dạng, nơi này được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2008 luôn đó!
Một trong những điểm nổi bật nhất của ngọn núi này chính là vách đá cao chót vót, được gọi là "mãng xà khổng lồ" vì trông na ná như một con rắn. Vách đá này gây ấn tượng mạnh với chiều cao 128m và dựng thẳng đứng. Nhưng mà plot twist là đường kính của nó chỉ... 7m thôi các bạn ơi! Vì thế cấu trúc của nó siêu bấp bênh và có thể sập bất cứ lúc nào nếu bị tác động mạnh.
Dạo gần đây, 3 du khách Trung Quốc đã có những hành vi "phá hoại" di tích thế giới này và đã phải chịu hậu quả cực nặng.
Ba người này đã góp phần làm tăng nguy cơ đổ sập của vách núi khi khoan tận 26 lỗ trong lúc cố leo trèo và chinh phục nó. Trước đó, các staff khu du lịch đã cảnh báo họ về việc phải tránh làm hư hại di tích cũng như các nguy cơ nguy hiểm có thể xảy ra rồi đấy. Thế mà ba bạn "thiếu muối" này vẫn làm ngơ và tiếp tục cuộc chinh phục theo kiểu "tự do" của riêng mình.
Các chuyên gia kiểm định đã đến khảo sát và xác nhận những lỗ khoan mà 3 du khách để lại đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho vách đá.
Ba "anh hùng" này sau đó đã bị bắt gọn. Tùy theo mức độ vi phạm, một người trong số họ bị phạt một năm tù, người khác ăn 6 tháng tù. Còn số tiền bồi thường tổng cộng mà cả ba phải chịu trách nhiệm cho hành vi cứng đầu của mình là 6 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng luôn các bạn ơi). Đắt show quá trời!
Nguồn: kenh14.vn