Chiều 31/3, lợi dụng ngày được nghỉ học, nhóm học sinh trường THCS Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) rủ nhau ra suối chơi. Chẳng ai ngờ, một tai nạn đau lòng đã xảy ra khi 1 bạn bị trượt chân xuống vùng nước sâu, 2 bạn khác lao xuống cứu thì cả 3 đều không may qua đời
Vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 31/3 tại khu vực Suối Cả (thuộc ấp 2, xã Cầm Đường, huyện Cẩm Mỹ), cướp đi sinh mạng của 3 bạn học sinh lớp 7A2 trường THCS Xuân Đường là Đỗ Văn Huy, Nguyễn Hoàng Phi Hùng và Lê Thị Kim Thoa (đều sinh năm 2003, ngụ xã Cẩm Đường).
Theo ông Nguyễn Hữu Lễ - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đường, hôm đó lớp 7A2 được nghỉ học nên khoảng 10 bạn trong lớp rủ nhau vào Suối Cả chơi đùa. Lúc cả nhóm đang vui vẻ thì bạn Kim Giao (có lẽ là Kim Thoa - tên được nhắc lúc đầu) bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy bạn đang chới với, 2 bạn Hùng và Huy lập tức nhảy xuống để cứu. Nhưng do vùng nước quá sâu và các bạn không biết bơi, cả 3 đều bị đuối nước. Mấy bạn đi cùng hoảng loạn chạy đi kêu người dân gần đó đến giúp nhưng đã quá muộn
Nhận được tin báo, công an xã Xuân Đường và công an huyện Cẩm Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, sau đó bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự. Cô Lê Thị Nga - Hiệu trưởng trường THCS Xuân Đường cho biết nhà trường đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các em. Cô chia sẻ: "Sự việc này không chỉ gia đình mà cả nhà trường cũng vô cùng đau xót và hoang mang."
Nguồn: kenh14.vn