Lúc nào cũng vậy, có mấy vị khách "không mời mà tới" thế này thì đám cưới lại càng vui hơn gấp mấy lần luôn!
Dạo gần đây, mạng xã hội đang rần rần chia sẻ clip về 3 anh Tây "quẩy" cực nhiệt trong một đám cưới ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo chủ nhân bài đăng Facebook, 3 anh này đang đi ngang thì nghe thấy nhạc "đỉnh của chóp", liền xin vào "quẩy banh nóc" cùng mọi người trong đám cưới luôn.
Nhanh như chớp, 3 anh Tây tự nhiên hòa nhập vào không khí tiệc tùng như đã quen từ lâu, nhảy theo beat xập xình, vibe rộn ràng lên tận mây luôn. Khách mời trong đám cưới cũng nhiệt tình chào đón cực kỳ, mọi người bắt tay, ôm vai, quàng cổ nhau không một chút ngại ngùng.
Đỉnh cao nhất là các anh còn tự giác viết phong bì, kèm dòng chữ "happy wedding" gửi lời chúc đến cô dâu chú rể nữa chứ! Chuẩn "nhập gia tùy tục" rồi đây mà
Anh Bùi Ngọc Vị, nhạc công phụ trách phần âm thanh có mặt tại đám cưới ở xã Linh Trường xác nhận, ngày 12/3 vừa rồi, 3 vị khách Tây có ghé qua. Khoảng 11h trưa, cả ba xin vào giao lưu cùng vì nghe nhạc quá "bốc" mà.
"Các anh ấy chơi khoảng 2 tiếng, từ 11h trưa đến tầm 1 rưỡi chiều. Dù không quen ai nhưng cả 3 nhảy cực nhiệt tình, liên tục uống bia, bắt tay, chụp ảnh với mọi người. Họ cũng không nói được tiếng Việt, chỉ đếm được số từ 1 đến 7 thôi. Bản thân mình cũng thấy vui, hào hứng vì giúp họ hiểu hơn về văn hóa, phong tục đám cưới của người Việt Nam", anh Vị chia sẻ.
Còn chú rể Đặng Thái Sơn thì cho biết, sự xuất hiện của 3 vị khách ngoại quốc là kỷ niệm siêu đáng nhớ trong đám cưới của hai vợ chồng anh. Dù không chung màu da, ngôn ngữ, nhưng vợ chồng anh Sơn rất thoải mái và cảm thấy vui.
"Tất cả đều là sự tình cờ, các anh ấy đi ngang qua thấy vui nên vào chơi rất nhiệt tình. Đám cưới của hai vợ chồng diễn ra suôn sẻ nhưng mình bận công việc, đón khách khứa nên không có thời gian giao lưu với họ nhiều lắm. Họ ăn uống, nhảy múa xong rồi chào tạm biệt và đi luôn", anh Sơn nói thêm.
Nguồn: kenh14.vn