MamTutu7966
New member
Sáng 25/9 vừa qua, ba anh ngư dân may mắn được cứu sống sau khi gặp nạn trên biển, phải ôm can nhựa lênh đênh nhiều giờ đồng hồ. Hiện sức khỏe của cả ba đã ổn định và được đưa về nhà để chăm sóc.
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày. Thuyền của anh Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1985, trú xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) cùng hai đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1981, trú xã Cẩm Lĩnh) và anh Võ Đức Hùng (sinh năm 1975, trú ở Quảng Bình) đang cày cuốc khai thác sò ở khu vực hòn Én (vùng biển giáp ranh Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh) thì gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến chìm thuyền luôn
Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 3 hải lý (tầm 5,5km). Sau khi tàu bị chìm, ba anh đành phải bỏ lại toàn bộ tài sản và ôm lấy can nhựa bơi vào bờ trong tuyệt vọng.
Đến khoảng 8h sáng, cả ba may mắn được người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng (xã Kỳ Xuân) phát hiện và kịp thời kéo vào bờ an toàn
Nguồn: kenh14.vn