Sáng nay 3/11, 6 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển đã được lực lượng Kiểm ngư đưa vào Vùng 4 Hải quân (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn rồi nha! Trong đó có 3 anh bị chìm tàu phải trôi dạt hơn 2 ngày trên biển, nghe xong mà thấy rợn người luôn
Tàu Kiểm ngư KN 490 và 473 đã đưa cả 6 ngư dân từ thị xã Hoài Nhơn về bờ an toàn. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm...
**"Buông tay là anh em đi..."**
3 anh ngư dân gồm Lê Minh Don (20 tuổi), Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi) và Võ Văn Hoài (35 tuổi) đi trên tàu BĐ 97469 TS. Tàu này bị chìm vào chiều 27/10 cách bờ biển Nha Trang tận 172 hải lý khi đang đi tránh bão số 9. Trên tàu lúc đó có 14 người luôn nha!
Sau 2 ngày trôi dạt giữa biển, may mắn có tàu hàng M/V Fortune Iris đang đi từ Việt Nam sang Nhật phát hiện và cứu được các anh. Sau đó tàu Kiểm ngư KN 490 tiếp nhận và chăm sóc các anh ngay.
Anh Huỳnh Xuân Phi kể lại giây phút kinh hoàng: "Sóng to quá tàu bị hỏng máy, đang bung dù để giữ tàu thì sóng đánh bể luôn. 14 người tập trung tát nước không kịp, khoảng 30 phút là tàu chìm rồi. Dù đã chuẩn bị nước uống, mì tôm, áo phao nhưng không kịp lấy..."
Kinh hơn là hai anh lớn tuổi nhất nhảy ra ngoài nhưng bị chuột rút nên đuối nước mất rồi Số còn lại chia làm 2 nhóm: 8 người ôm tấm ván dài 5m rộng 0,8m, còn 4 người ôm nắp hầm cá và miếng xốp. Nhưng do sóng to quá nên 2 nhóm bị đẩy xa nhau mất.
"Nhóm 8 người chúng tôi lấy bình ga buộc vào ván để nổi rồi mặc cho sóng gió đùa. Gần 2 ngày trên biển vừa đói vừa khát, mệt quá, buông tay là anh em đi luôn. Nhóm 8 người mà 5 người lần lượt ra đi..." - anh Phi kể mà ngậm ngùi quá đi
Anh Lê Minh Don nhớ lại khoảnh khắc hi vọng xuất hiện: "Thấy tàu là chúng tôi vẫy tay, dùng áo đưa lên cho họ thấy. May quá họ phát hiện được, khoảng 30 phút sau được đưa lên tàu. Một lúc sau tàu Kiểm ngư Việt Nam đến tiếp cận và đưa chúng tôi lên luôn."
"Trong 2 ngày ôm ván trên biển, đói quá phải ăn cả xốp, khát quá uống cả nước biển Lòng thì nghĩ lung tung từ gia đình, cha mẹ đến những người bạn đã ra đi. Nghĩ là khó qua được nhưng cứ cố níu kéo. Nếu tàu hàng không phát hiện sớm thì chúng tôi cũng đành buông tay..." - anh Don sụt sùi.
**Ba anh ngư dân tình nguyện ở lại cứu bạn**
Tàu Kiểm ngư KN 473 còn đưa về 3 ngư dân nữa: Đinh Hồng Giáo (37 tuổi), Trần Văn Anh (29 tuổi), Lê Bạn (37 tuổi). Ba anh này đi trên tàu BĐ 98658 TS bị phá nước khi đang tìm kiếm tàu BĐ 96388 TS (có 12 ngư dân vẫn đang mất tích).
Tâm đẹp là đây! Sau khi được cứu, các anh đã tình nguyện ở lại tàu KN 473 để phối hợp tiếp tục tìm kiếm các bạn thuyền mất tích. Respect quá!
**Tình hình hiện tại**
Do bão số 9, có 3 tàu cá bị nạn (BĐ 97469 TS, BĐ 96388TS, BĐ 98658 TS) của thị xã Hoài Nhơn với tổng cộng 40 ngư dân. Quân chủng Hải quân đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Căn cứ Cam Ranh, do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trực tiếp chỉ đạo.
Các phương tiện hiện đại nhất gồm 6 tàu Kiểm ngư và 2 máy bay DHC-6 đã được huy động với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm ngư dân.
Tuy nhiên do thời tiết xấu, sóng to gió lớn, tầm nhìn hạn chế nên mới chỉ cứu được 17 ngư dân và lai dắt 1 tàu BĐ-98658 TS về bờ. Hai tàu còn lại bị chìm, vẫn còn 23 ngư dân mất tích. Công tác tìm kiếm tạm dừng do thời tiết quá xấu
Nguồn: kenh14.vn