Ba anh hùng kể lại giây phút sinh tử phá mái tôn cứu 7 người thoát khỏi biển lửa

BinXanh5836

New member
Lửa bốc ngút trời, khói đen cuồn cuộn từ tầng lửng bay lên phía trên, còn bên trong có người đang kẹt cứng không lối thoát

Chiều 24/3, vụ cháy kinh hoàng ở nhà 6 tầng trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai) đã khiến ai cũng nín thở. Clip những người hùng phá mái tôn cứu người lan truyền chóng mặt trên MXH, nhận về hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Run cầm cập nhưng vẫn lao vào biển lửa

Anh Nguyễn Văn Đáp - một trong những "anh hùng không tên tuổi" - kể lại: lúc đó anh đang nằm ở nhà bên cạnh thì nghe tiếng la hét om sòm. Chạy ra xem, thấy lửa bốc mù trời, mọi người đang tìm cách cứu người. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền lao vào giúp đỡ ngay

52cb39b186ef1efcbed4.jpg


"Tình hình lúc đó căng như dây đàn luôn, khói đen mù mịt cả vùng. Có người nói gia đình anh đang kẹt trong nhà, mấy anh em quyết định leo lên tầng trên cùng để cứu người dù cũng không biết có cứu được không", anh Đáp chia sẻ với VnExpress.

Anh thừa nhận: "Ai cũng nói việc cứu người là trên hết, nhưng thực sự lúc leo lên, ai cũng run cầm cập. Chỉ đến khi đưa được những người mắc kẹt sang nhà bên an toàn, chúng tôi mới dám thở phào"

Đập phá mái tôn ở độ cao chục mét

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, người cũng đang làm việc tại công trình bên cạnh, nghe tiếng tri hô liền chạy vội lên tầng 6, bắc thang rồi leo sang ngôi nhà đang cháy. Theo Vietnamnet, ông kể: "Khoảng cách giữa hai nhà chỉ chừng 1,6-1,8m nhưng phía dưới là khoảng không hun hút luôn"

Tiếp cận được tầng tum, trước mắt ông là lớp mái tôn và hệ thống cửa sắt quây kín chặt. Trong làn khói dày đặc, ông dùng thanh sắt hộp đập phá mái tôn, vừa để thoát khói, vừa mở đường sống cho những người bên trong.

"Lửa và khói cuồn cuộn bốc lên, còn bản thân phải đứng cheo leo ở độ cao hàng chục mét cũng rất sợ nhưng cố gắng tự trấn an", ông Nghĩa cho biết.

0ff63b4e100ef976440b.jpg


Mọi người vỗ tay khi cứu được hết

Một người hùng khác là anh Nguyễn Văn Cường (thanh niên trẻ) chia sẻ với VnExpress: lúc đó chủ nhà có gọi điện nói 2 chị và 4 bé đang kẹt ở tầng 6, nên nhóm cứu hộ đã xác định được phòng để tiếp cận nhanh nhất. Một số người cùng chủ nhà lao vào tìm và đưa mọi người ra ngoài.

"Lúc đưa được đứa nhỏ ra ngoài thì vui phát khóc, kéo được hết mọi người sang bên nhà cạnh, mọi người vỗ tay rần rần luôn", anh Cường kể lại

8 phút cứu được 7 người

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, 17h52 ngày 24/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Ngay lập tức, Trung tâm điều động 04 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Qua trinh sát, xác định ngôi nhà có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum. Đám cháy phát triển mạnh tại tầng lửng, phát sinh nhiều khói, khí độc lan lên các tầng trên, có người mắc kẹt bên trong.

d8f910fd62ed6fe0bb56.jpg


Sau khoảng 8 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân phòng, dân quân tự vệ và người dân đã tiếp cận hiện trường.

Chỉ huy chữa cháy triển khai 3 mũi công tác: một mũi chữa cháy tại tầng lửng, ngăn cháy lan; một mũi sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng tiếp cận bên trong tìm kiếm, cứu người; một mũi tiếp cận qua nhà bên cạnh để hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 18h18, các lực lượng cùng người dân đã cứu được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định

Đến khoảng 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top