Ba anh em sinh ba cùng đỗ đại học top: Khó mà tin được luôn! ✨

50874c33ae2cff34ef5a.webp


Ơ mà nghĩ lại, đây không phải truyện đâu nha! Ba anh em sinh ba cùng đỗ vào các trường đại học danh tiếng trong một năm, chọn toàn ngành kỹ thuật "xịn sò" với tương lai nghề nghiệp xịn xò. Cái kịch bản này mà đem làm phim thì người ta còn bảo "quá lố" á, thế mà ngoài đời thực lại có thiệt

Li Jinwu - anh em thứ hai trong bộ ba - đã đỗ ngành Thông tin Điện tử tại Đại học Đông Nam sau kỳ thi đại học năm nay. Còn anh cả Li Jinwen thì bay thẳng vào ngành Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Nam Kinh (AI đó nha, xịn lắm!), trong khi em út Li Jinjie lại chọn ngành Tự động hóa tại Đại học Điện lực Hoa Bắc. Ba anh em xuất thân từ gia đình lao động bình thường, nhưng câu chuyện đằng sau thành công này lại chứa đựng cả phương pháp nuôi dạy con siêu đỉnh của bố mẹ và tinh thần trách nhiệm của các cậu trong việc chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình

5e68de0292055d7779ae.jpg


"Ba đứa chúng mình chọn ngành kỹ thuật để dễ kiếm việc hơn á. Bố mẹ làm lụng vất vả, nên việc học trường tốt, chọn ngành chất lượng là cách mình muốn giảm gánh nặng cho bố mẹ", em út Li Jinjie chia sẻ thẳng thắn và trưởng thành đến lạ

ff8fdadf603c1eb632d5.jpg


Còn anh cả Li Jinwen đang trong đợt huấn luyện quân sự ở Đại học Nam Kinh vẫn nhắn nhủ hai em: "Anh mong hai em học tập chăm chỉ, đạt kết quả xuất sắc nha. Luôn giữ tinh thần chân thành, giản dị và khoáng đạt, trở thành những người có năng lực và tự lập trong cuộc sống nhé!" Đọc mà thấy "nước mắt muốn rơi" luôn

Thực ra hoàn cảnh gia đình các cậu khá khó khăn: bố mất việc nhiều năm vì bệnh u tuyến giáp, mẹ làm ở cửa hàng nội thất với thu nhập eo hẹp. Giờ cả ba đứa cùng vào đại học một lúc, học phí + sinh hoạt phí là con số "đau đầu" lắm rồi. Li Jinjie kể: "Mình sắp lên Bắc Kinh nhập học, cả nhà mua vé tàu cao tốc lúc sáng sớm vì rẻ hơn mấy trăm tệ so với ban ngày. Không ngủ ngon giấc thì cũng không sao, tranh thủ tựa vào bàn gấp trên tàu mà nghỉ". Nghĩ mà thương quá đi

Trong cuộc sống hàng ngày, ba anh em không hề cầu kỳ chuyện ăn mặc. Mặc toàn đồ bình dân 20-30 tệ (tầm 80k-90k đồng) mà vẫn tự tin: "Quần áo chỉ để che thân thôi mà, mặc được là được rồi. Mình không care chuyện phô trương hay flex đâu". Vì học cùng chuyên ngành nên ba anh em còn share sách bài tập với nhau luôn! Bố Li Qing tự hào chia sẻ: "Điều tuyệt vời ở các con là chúng không so đo với người khác. Ăn gì có nấy, mặc gì có nấy, chẳng đòi hỏi gì cả"

Ghê chưa? Ba anh em học xong từ vựng tiếng Anh CET-4 từ hồi còn cấp 3! Bố các cậu có triết lý nuôi dạy con đơn giản: "Thiết lập quy tắc từ sớm thì sau này khỏi lo". Ổng nuôi con kiểu thẳng thắn lắm, vào THPT là ổng không can thiệp học hành nữa mà chỉ lo "hậu cần" như nấu ăn. Năm cuối cấp, bố đi ngủ lúc 11h tối, còn các con tự giác học tiếp không cần ai nhắc nhở gì cả. Respect!

2a6e4235f88d7d157401.jpg


2c1ae4586d14fb82298c.jpg


b86c6349827e8349ef20.jpg


c78bbbc0cc87c2c7a7c6.jpg


49da01ad0d51d3202b7f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top