NhimMai4772
New member
Ba anh em ông Phạm Văn Trâu, Phạm Văn Bò và Phạm Văn Bê là con của một nhà nho ở làng Già, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Nghe tên này xong là biết câu chuyện đặt tên sẽ không đơn giản rồi đây
Theo thông tin trên tờ Nông nghiệp Việt Nam, chuyện đặt tên người theo loài vật khá phổ biến ở làng Già, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nha mọi người. Chẳng hạn như ở làng có ông Báo, bà Hến... nghe cũng khá quen thuộc rồi.
Thế nhưng, có lẽ đặc biệt hơn cả vẫn là ba anh em ông Phạm Văn Trâu, ông Phạm Văn Bò và ông Phạm Văn Bê. Cả gia đình đều theo concept "gia súc" luôn á
Nguồn này cho biết, 3 ông Trâu, Bò, Bê là con của cụ Khóa, một nhà nho ở làng từ thời xưa.
Theo đó, người em út tên Bê đã không may qua đời từ nhỏ. Người anh hai Phạm Văn Bò sau khi lập gia đình thì có tổng cộng 9 người con và 16 cháu luôn nha.
"Anh cả Trâu có phần tự tin hơn khi xưng danh với người làng ngoài đó. Bởi nếu không viết thành chữ, chỉ giới thiệu bằng mồm (giọng người miền Bắc khó phân biệt "tr", "ch") thì ai cũng tưởng ông là "Châu" trong từ "minh châu" hoặc "châu báu"", tờ Nông nghiệp Việt Nam cho hay.
Thật ra nghe cũng hack não phết đó Còn anh Bò thì không may mắn như vậy rồi!
Cùng viết về 3 anh em có cái tên khá đặc biệt này, báo giới trong nước thông tin, ông Phạm Văn Bò gặp khá nhiều tình huống oái oăm với tên của mình, từ nhỏ cho tới tuổi trưởng thành.
Thời còn đi học cùng đám bạn, ông Bò đã bị trêu chọc rất nhiều. Tưởng tượng cảnh gọi tên "Bò lên bảng" thì mood lớp học thế nào luôn
Plot twist ở đây nè: Khi ông Bò và bà Mai Thị Xòe (thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) có tình cảm và tính đến chuyện cưới hỏi, ông đã bảo bà không được nói tên thật của mình trong ngày về ra mắt.
Lúc giới thiệu với bố mẹ vợ tương lai, ông nói đại cái tên Phạm Văn Tảo cho mọi người biết để gọi. Tạm thời giải quyết được vấn đề đây rồi
Sau đó, do gặp nhiều chuyện trớ trêu về tên nên ông Phạm Văn Bò đã chính thức đổi tên thành Phạm Văn Tảo luôn á. Cũng thông cảm cho ông thật!
**Không chỉ có Trâu - Bò - Bê đâu nha!**
Xung quanh chuyện đặt tên theo loài vật, gia đình bà Đinh Thị Chó (xóm Bát, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cũng "nổi tiếng" với những cái tên vừa lạ vừa khó đọc.
Bà Chó năm nay 75 tuổi, sinh được gần 10 người con và có đến 54 cháu, chắt luôn nha mọi người.
Bà Đinh Thị Chó kể, ngày còn đi học, hễ bị gọi "Chó lên bảng" là đám bạn ở dưới lại bụm miệng cười khiến bà không khỏi ái ngại. Thấm thía quá đi
Dần dà, bà cũng đã quen với tên của mình rồi. Người làng giờ thường tránh nhắc đến tên Chó mà gọi bà theo tên của anh con trai cả. Ngoài ra, hễ chỗ nào có mặt bà và vật nuôi, người ta cũng tránh nhắc tới tên Chó. Văn hóa ứng xử tế nhị đấy ạ
Trong gia đình bà Đinh Thị Chó, thì anh, em và con, cháu của bà cũng được đặt những cái tên rất khó gọi, chẳng hạn như: Ục, Ương, Tứa, Nịa... Cả nhà cùng concept luôn
Nguồn: soha.vn