BanhPho8456
New member
Chuyện nghe huyền thoại mà thật 100%: 3 anh em nông dân Trung Quốc vô tình đào được báu vật 2.000 năm tuổi nhưng không giữ lại mà báo chính quyền ngay 
Ngày 10/2/1982, ông Vạn Dĩ Tài - đội trưởng đội sửa đường ở làng Mã Hồ, xã Mục Điếm, huyện Hu Dị, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô nhận nhiệm vụ nạo vét kênh thủy lợi. Công việc được chia đều cho dân làng, ai người nấy phần.
Tất nhiên là ai cũng chọn chỗ dễ làm rồi, còn đoạn kênh đầy bùn lầy thì... ế ẩm total Cuối cùng phần việc "khó nhằn" này rơi vào tay Vạn Dĩ Toàn - em trai ông Tài.
Plot twist bắt đầu từ đây nè!
Đang xúc bùn thì chiếc xẻng của ông Toàn chạm phải thứ gì đó cứng ngắc dưới lòng đất. Cảm giác sixth sense báo động, ông gọi ngay anh trai và người em khác là Vạn Dĩ Niên tới support.
Sau khi check sơ bộ, cả 3 anh em quyết định all-in đào sâu thêm 1-2m nữa. Và boom! Họ tìm ra một vật thể siêu to khổng lồ hình giống bình hoa bị chôn vùi. Mang về nhà rửa sạch, lớp bùn đất lột ra thì lộ diện chiếc bình được chế tác cực kỳ tinh xảo
Thấy bình nặng bất thường, họ mở ra xem thì... OMG! Bên trong là cả đống vàng khối lượng lớn luôn á!
Ban đầu, cả 3 anh em định chia đều số vàng, còn chiếc bình thì cho người đào được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ (và biết tin đã lan khắp làng rồi), họ nhận ra giữ lại có thể gây drama lớn. Vậy là ông Vạn Dĩ Tài mang 2 thỏi vàng đến báo chính quyền xin giám định.
Kết quả khiến các expert choáng váng!
Các thỏi vàng có hàm lượng vàng cực cao. Khi biết nhà họ còn giữ khoảng 20kg vàng, đoàn chuyên gia lập tức bay tới kiểm tra.
Số vàng này đa dạng lắm nha: có miếng như bánh vàng, có món được làm thành hình thú dữ. Đặc biệt một số tượng thú bằng vàng nặng tới 4,5kg, còn nhiều vật dụng khác nặng đến 5,5kg nữa
Khi được hỏi về "cái hộp" đựng vàng, ba anh em họ Vạn mới nhớ ra chiếc bình suýt bị bỏ quên và giao cho các chuyên gia. Và đây mới là real plot twist: chiếc bình này còn quý hơn cả 20kg vàng kia!
Các nhà khảo cổ xác định đây là di vật thời Chiến Quốc thuộc nước Yên, có niên đại vào năm thứ 5 thời Tề Tuyên Vương - giai đoạn nước Tề đánh bại nước Yên và thu về nhiều chiến lợi phẩm.
Dựa vào hoa văn tinh xảo và kỹ thuật chế tác đặc biệt, chiếc bình được xác định là đỉnh cao nghệ thuật đúc khuôn đất sét thời đại đồ đồng Trung Hoa - một trong những tác phẩm khí đồng xuất sắc nhất từng được tìm thấy. Nó được đặt tên là Trần Chương viên hồ và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh như báu vật trấn quán.
Còn một detail buồn nữa nè...
Theo minh văn trên bình, nó vốn có một "anh em sinh đôi" tên là Trần Chương phương hồ. Nhưng chiếc bình kia đã bị cướp mất trong thời kỳ Liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc cuối thế kỷ XIX và giờ đang nằm ở Bảo tàng Đại học Pennsylvania (Mỹ)
Hai chiếc bình mang những dòng chữ khác nhau, ghi lại chiến thắng của nước Tề sau khi đánh bại nước Yên, thể hiện tinh thần chiến thắng và quyền lực quân sự được lưu giữ mãi mãi qua các hiện vật nghi lễ này.
Kết có hậu cho 3 anh em nhà Vạn:
Để ghi nhận hành động phát hiện và tự nguyện giao nộp quốc bảo, chính quyền Trung Quốc đã thưởng cho 3 anh em họ Vạn 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng). Với một gia đình nông dân thập niên 1980, đây là số tiền kha khá đấy. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là họ đã góp phần bảo tồn di sản lịch sử quý giá cho thế hệ sau
Respect cho sự lựa chọn đúng đắn của 3 anh em này!
Nguồn: soha.vn
Ngày 10/2/1982, ông Vạn Dĩ Tài - đội trưởng đội sửa đường ở làng Mã Hồ, xã Mục Điếm, huyện Hu Dị, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô nhận nhiệm vụ nạo vét kênh thủy lợi. Công việc được chia đều cho dân làng, ai người nấy phần.
Tất nhiên là ai cũng chọn chỗ dễ làm rồi, còn đoạn kênh đầy bùn lầy thì... ế ẩm total Cuối cùng phần việc "khó nhằn" này rơi vào tay Vạn Dĩ Toàn - em trai ông Tài.
Plot twist bắt đầu từ đây nè!
Đang xúc bùn thì chiếc xẻng của ông Toàn chạm phải thứ gì đó cứng ngắc dưới lòng đất. Cảm giác sixth sense báo động, ông gọi ngay anh trai và người em khác là Vạn Dĩ Niên tới support.
Sau khi check sơ bộ, cả 3 anh em quyết định all-in đào sâu thêm 1-2m nữa. Và boom! Họ tìm ra một vật thể siêu to khổng lồ hình giống bình hoa bị chôn vùi. Mang về nhà rửa sạch, lớp bùn đất lột ra thì lộ diện chiếc bình được chế tác cực kỳ tinh xảo
Thấy bình nặng bất thường, họ mở ra xem thì... OMG! Bên trong là cả đống vàng khối lượng lớn luôn á!
Ban đầu, cả 3 anh em định chia đều số vàng, còn chiếc bình thì cho người đào được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ (và biết tin đã lan khắp làng rồi), họ nhận ra giữ lại có thể gây drama lớn. Vậy là ông Vạn Dĩ Tài mang 2 thỏi vàng đến báo chính quyền xin giám định.
Kết quả khiến các expert choáng váng!
Các thỏi vàng có hàm lượng vàng cực cao. Khi biết nhà họ còn giữ khoảng 20kg vàng, đoàn chuyên gia lập tức bay tới kiểm tra.
Số vàng này đa dạng lắm nha: có miếng như bánh vàng, có món được làm thành hình thú dữ. Đặc biệt một số tượng thú bằng vàng nặng tới 4,5kg, còn nhiều vật dụng khác nặng đến 5,5kg nữa
Khi được hỏi về "cái hộp" đựng vàng, ba anh em họ Vạn mới nhớ ra chiếc bình suýt bị bỏ quên và giao cho các chuyên gia. Và đây mới là real plot twist: chiếc bình này còn quý hơn cả 20kg vàng kia!
Các nhà khảo cổ xác định đây là di vật thời Chiến Quốc thuộc nước Yên, có niên đại vào năm thứ 5 thời Tề Tuyên Vương - giai đoạn nước Tề đánh bại nước Yên và thu về nhiều chiến lợi phẩm.
Dựa vào hoa văn tinh xảo và kỹ thuật chế tác đặc biệt, chiếc bình được xác định là đỉnh cao nghệ thuật đúc khuôn đất sét thời đại đồ đồng Trung Hoa - một trong những tác phẩm khí đồng xuất sắc nhất từng được tìm thấy. Nó được đặt tên là Trần Chương viên hồ và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh như báu vật trấn quán.
Còn một detail buồn nữa nè...
Theo minh văn trên bình, nó vốn có một "anh em sinh đôi" tên là Trần Chương phương hồ. Nhưng chiếc bình kia đã bị cướp mất trong thời kỳ Liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc cuối thế kỷ XIX và giờ đang nằm ở Bảo tàng Đại học Pennsylvania (Mỹ)
Hai chiếc bình mang những dòng chữ khác nhau, ghi lại chiến thắng của nước Tề sau khi đánh bại nước Yên, thể hiện tinh thần chiến thắng và quyền lực quân sự được lưu giữ mãi mãi qua các hiện vật nghi lễ này.
Kết có hậu cho 3 anh em nhà Vạn:
Để ghi nhận hành động phát hiện và tự nguyện giao nộp quốc bảo, chính quyền Trung Quốc đã thưởng cho 3 anh em họ Vạn 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng). Với một gia đình nông dân thập niên 1980, đây là số tiền kha khá đấy. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là họ đã góp phần bảo tồn di sản lịch sử quý giá cho thế hệ sau
Respect cho sự lựa chọn đúng đắn của 3 anh em này!
Nguồn: soha.vn