HeoLili9376
New member
Ngày 4/7 vừa rồi chính là ngày sinh nhật chung của 3 chú gấu trúc hot nhất làng giải trí lông xù là Hoa Hoa, Hòa Diệp và Manh Lan. Và drama xảy ra còn khủng hơn cả concert của sao hạng A đó nha!
Cụ thể thì hai chị em "sang chảnh" Hoa Hoa và Hòa Diệp đã tròn 4 tuổi tại Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Trung Quốc). Còn anh trai cùng cha khác mẹ của hai em - "Tam thái tử Tây Trực Môn" Manh Lan thì đã bước sang tuổi 9 tại Sở thú Bắc Kinh (Trung Quốc). Đúng là gia đình giàu có phải chơi lớn thế này!
Fan xếp hàng từ 11h đêm, thuê cả người xếp hàng hộ
Chị Dương - một fan "chân chính" của Hoa Hoa kể lại: "Tôi là người Thành Đô nhưng làm việc ở tỉnh khác. Tuy nhiên, để có thể chúc mừng sinh nhật Hoa Hoa, tôi đã đặc biệt đặt vé máy bay quay về nhà để gặp được cô bé." Bay vượt ngàn km chỉ để gặp idol lông xù, đây mới là fangirl chuẩn chỉnh!
Chị còn kể thêm: "Ngay từ lúc 11h đêm hôm trước, tôi đã thấy có người xếp hàng phía ngoài cổng để có thể được vào." Sợ xếp hàng lâu quá, chị Dương đã phải thuê luôn dịch vụ xếp hàng trên mạng xã hội: "Tôi đã thuê một người thức xếp hàng suốt đêm cho mình. Đến 6 giờ sáng hôm nay (ngày 4/7) tôi mới có mặt và bắt đầu xếp hàng để vào. Lúc đó đã có hàng dài người xếp hàng từ ngoài đường vào đến cổng, có lẽ tới cả nghìn người."
Đến 7h30 khi Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô mở cửa, chị Dương cùng đám đông lập tức lao đến chỗ hai chị em Hoa Hoa và Hòa Diệp. Mãi đến 8h10, chị mới được chiêm ngưỡng cảnh hai bé đang ăn chiếc "bánh kem" làm từ đá và trang trí hoa quả siêu xịn.
"Khi nhìn thấy chúng, tôi nghĩ mọi việc mình làm đều thật đáng giá. Tôi đã chụp ảnh và nói với chúng 'sinh nhật vui vẻ'" - chị Dương share tâm trạng hạnh phúc tràn đầy.
Nhiều người chỉ nhìn được cái mông, nhưng vẫn mãn nguyện lắm
Plot twist là do thời tiết nóng quá nên các bé gấu trúc chỉ được ra ngoài từ 8h đến 10h thôi để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải ra về với tiếc nuối vô cùng.
Anh Châu từ Thượng Hải cười nói: "Tôi cảm thấy hơi tiếc vì chỉ có thể thấy nhà của Hoa Hoa và Hòa Diệp. Tôi sẽ quay lại Thành Đô để thăm chúng vào lần sau."
Còn một du khách từ An Huy thì "an ủi" bản thân: "Tôi phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc mông nhỏ của Hoa Hoa, nhưng như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Gấu trúc rất sợ nóng, để chúng 'tan làm' sớm cũng là điều cần thiết trong thời tiết nóng bức như này. Tôi rất vui khi biết chúng được chăm sóc khỏe mạnh và vui vẻ." Đây mới là fan có tâm các bạn ạ!
Bên kia Bắc Kinh, "Tam thái tử Tây Trực Môn" Manh Lan cũng không hề kém cạnh. Sinh nhật lần thứ 9 của cậu ấy cũng khiến hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm tại Sở thú Bắc Kinh để được chúc mừng. Quả là cả nhà đều là "đỉnh lưu" rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Cụ thể thì hai chị em "sang chảnh" Hoa Hoa và Hòa Diệp đã tròn 4 tuổi tại Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô (Trung Quốc). Còn anh trai cùng cha khác mẹ của hai em - "Tam thái tử Tây Trực Môn" Manh Lan thì đã bước sang tuổi 9 tại Sở thú Bắc Kinh (Trung Quốc). Đúng là gia đình giàu có phải chơi lớn thế này!
Fan xếp hàng từ 11h đêm, thuê cả người xếp hàng hộ
Chị Dương - một fan "chân chính" của Hoa Hoa kể lại: "Tôi là người Thành Đô nhưng làm việc ở tỉnh khác. Tuy nhiên, để có thể chúc mừng sinh nhật Hoa Hoa, tôi đã đặc biệt đặt vé máy bay quay về nhà để gặp được cô bé." Bay vượt ngàn km chỉ để gặp idol lông xù, đây mới là fangirl chuẩn chỉnh!
Chị còn kể thêm: "Ngay từ lúc 11h đêm hôm trước, tôi đã thấy có người xếp hàng phía ngoài cổng để có thể được vào." Sợ xếp hàng lâu quá, chị Dương đã phải thuê luôn dịch vụ xếp hàng trên mạng xã hội: "Tôi đã thuê một người thức xếp hàng suốt đêm cho mình. Đến 6 giờ sáng hôm nay (ngày 4/7) tôi mới có mặt và bắt đầu xếp hàng để vào. Lúc đó đã có hàng dài người xếp hàng từ ngoài đường vào đến cổng, có lẽ tới cả nghìn người."
Đến 7h30 khi Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô mở cửa, chị Dương cùng đám đông lập tức lao đến chỗ hai chị em Hoa Hoa và Hòa Diệp. Mãi đến 8h10, chị mới được chiêm ngưỡng cảnh hai bé đang ăn chiếc "bánh kem" làm từ đá và trang trí hoa quả siêu xịn.
"Khi nhìn thấy chúng, tôi nghĩ mọi việc mình làm đều thật đáng giá. Tôi đã chụp ảnh và nói với chúng 'sinh nhật vui vẻ'" - chị Dương share tâm trạng hạnh phúc tràn đầy.
Nhiều người chỉ nhìn được cái mông, nhưng vẫn mãn nguyện lắm
Plot twist là do thời tiết nóng quá nên các bé gấu trúc chỉ được ra ngoài từ 8h đến 10h thôi để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải ra về với tiếc nuối vô cùng.
Anh Châu từ Thượng Hải cười nói: "Tôi cảm thấy hơi tiếc vì chỉ có thể thấy nhà của Hoa Hoa và Hòa Diệp. Tôi sẽ quay lại Thành Đô để thăm chúng vào lần sau."
Còn một du khách từ An Huy thì "an ủi" bản thân: "Tôi phải xếp hàng 2 tiếng đồng hồ nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc mông nhỏ của Hoa Hoa, nhưng như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Gấu trúc rất sợ nóng, để chúng 'tan làm' sớm cũng là điều cần thiết trong thời tiết nóng bức như này. Tôi rất vui khi biết chúng được chăm sóc khỏe mạnh và vui vẻ." Đây mới là fan có tâm các bạn ạ!
Bên kia Bắc Kinh, "Tam thái tử Tây Trực Môn" Manh Lan cũng không hề kém cạnh. Sinh nhật lần thứ 9 của cậu ấy cũng khiến hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm tại Sở thú Bắc Kinh để được chúc mừng. Quả là cả nhà đều là "đỉnh lưu" rồi!
Nguồn: kenh14.vn