CrushQuocDan
New member
Chuẩn bị tinh thần đi các bạn, vì câu chuyện này epic đến mức phải gọi là "nhiệm vụ bất khả thi" phiên bản đời thực luôn! 
Chỉ còn vài ngày nữa là Argentina ra sân tại World Cup 2026 rồi, mà ba anh CĐV Vicente Conculini, Yamandu Martínez và Miguel Silio vừa hoàn thành hành trình "xuyên lục địa" dài hơn 10.000 dặm (tầm 16.000 km) bằng... xe đạp từ quê nhà đến tận Kansas City (Mỹ) - nơi đội tuyển Argentina đóng quân. Nghe thôi đã thấy mệt rồi ha!
Nhưng plot twist ở đây là: sau gần cả năm trời cày cuốc băng qua biết bao nhiêu quốc gia, ba anh vẫn... chưa có vé vào sân! Ơ kìa, sao lại thế?
Ba anh khởi hành từ Gualeguaychú (gần biên giới Uruguay) từ ngày 16/8/2025. Hành trình của họ viral ngay trên mạng xã hội với gần 30.000 followers trên Instagram theo dõi từng chặng đường. Ai cũng hóng xem ba anh sẽ "chill" thế nào ở Mỹ.
Thế mà đời không như là mơ! Dù đã đến gần sát nút sân vận động rồi, cả ba vẫn fail liên tục trong các đợt bốc thăm mua vé của FIFA. Họ kể là đã thử đăng ký ít nhất 5 lần nhưng toàn không ăn thua, một phần vì mạng kém, đi đường hoài thì lấy đâu ra wifi xịn để bấm nhanh đúng không?
Nhưng vấn đề "trầm trọng" nhất chính là... giá vé trời ơi đất hỡi! Ban đầu FIFA công bố giá từ 325 USD đến hơn 900 USD tùy loại ghế, nghe còn ổn. Thế nhưng lên thị trường bán lại thì giá bay luôn: từ hơn 600 USD đến tận 1.600 USD cho trận Argentina vs Algeria tại Kansas City. Đúng kiểu "thổi giá lên trời" luôn á!
Ba anh bức xúc cho rằng cơ chế định giá linh hoạt và thị trường bán lại đang làm World Cup trở nên "xa xỉ" với fan bình thường như họ. Dù vậy, họ vẫn quyết chờ thêm, hy vọng giá sẽ hạ xuống mức hợp lý thay vì mua vé "cắt cổ". Tinh thần thép thật sự!
Sau mấy tháng trời "phượt" bằng xe đạp, ngủ đủ thứ chỗ từ nhà trọ, lều, nhà dân, nhà thờ đến các CLB bóng đá địa phương, ba anh tự tin là chỗ ở tạm tại Kansas City không phải vấn đề lớn. Nhưng hành trình phía trước vẫn mơ hồ vì chưa có kế hoạch rõ ràng để theo dõi các trận tiếp theo ở Dallas hay Miami.
Fun fact: anh Miguel Silio không phải dạng vừa đâu nhé! Anh từng đạp xe từ Madrid đến Nga năm 2018, rồi lại từ Madrid đến Qatar năm 2022. Lần này đến Mỹ, tưởng đã "về đích" rồi, ai ngờ rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà lại là... ví tiền!
Nguồn: kenh14.vn
Chỉ còn vài ngày nữa là Argentina ra sân tại World Cup 2026 rồi, mà ba anh CĐV Vicente Conculini, Yamandu Martínez và Miguel Silio vừa hoàn thành hành trình "xuyên lục địa" dài hơn 10.000 dặm (tầm 16.000 km) bằng... xe đạp từ quê nhà đến tận Kansas City (Mỹ) - nơi đội tuyển Argentina đóng quân. Nghe thôi đã thấy mệt rồi ha!
Nhưng plot twist ở đây là: sau gần cả năm trời cày cuốc băng qua biết bao nhiêu quốc gia, ba anh vẫn... chưa có vé vào sân! Ơ kìa, sao lại thế?
Ba anh khởi hành từ Gualeguaychú (gần biên giới Uruguay) từ ngày 16/8/2025. Hành trình của họ viral ngay trên mạng xã hội với gần 30.000 followers trên Instagram theo dõi từng chặng đường. Ai cũng hóng xem ba anh sẽ "chill" thế nào ở Mỹ.
Thế mà đời không như là mơ! Dù đã đến gần sát nút sân vận động rồi, cả ba vẫn fail liên tục trong các đợt bốc thăm mua vé của FIFA. Họ kể là đã thử đăng ký ít nhất 5 lần nhưng toàn không ăn thua, một phần vì mạng kém, đi đường hoài thì lấy đâu ra wifi xịn để bấm nhanh đúng không?
Nhưng vấn đề "trầm trọng" nhất chính là... giá vé trời ơi đất hỡi! Ban đầu FIFA công bố giá từ 325 USD đến hơn 900 USD tùy loại ghế, nghe còn ổn. Thế nhưng lên thị trường bán lại thì giá bay luôn: từ hơn 600 USD đến tận 1.600 USD cho trận Argentina vs Algeria tại Kansas City. Đúng kiểu "thổi giá lên trời" luôn á!
Ba anh bức xúc cho rằng cơ chế định giá linh hoạt và thị trường bán lại đang làm World Cup trở nên "xa xỉ" với fan bình thường như họ. Dù vậy, họ vẫn quyết chờ thêm, hy vọng giá sẽ hạ xuống mức hợp lý thay vì mua vé "cắt cổ". Tinh thần thép thật sự!
Sau mấy tháng trời "phượt" bằng xe đạp, ngủ đủ thứ chỗ từ nhà trọ, lều, nhà dân, nhà thờ đến các CLB bóng đá địa phương, ba anh tự tin là chỗ ở tạm tại Kansas City không phải vấn đề lớn. Nhưng hành trình phía trước vẫn mơ hồ vì chưa có kế hoạch rõ ràng để theo dõi các trận tiếp theo ở Dallas hay Miami.
Fun fact: anh Miguel Silio không phải dạng vừa đâu nhé! Anh từng đạp xe từ Madrid đến Nga năm 2018, rồi lại từ Madrid đến Qatar năm 2022. Lần này đến Mỹ, tưởng đã "về đích" rồi, ai ngờ rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà lại là... ví tiền!
Nguồn: kenh14.vn