Bà 66 tuổi bán nhà 17 tỷ về quê xây biệt thự với bạn thân, chưa được 1 năm đã vội quay lại thành phố

Bi018643

New member
Bà cụ người Trung Quốc nghĩ rằng sống chung với bestie những năm cuối đời sẽ vui lắm, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn luôn

Với tâm lý "lá rụng về cội", sau khi nghỉ hưu, vợ chồng tôi mong muốn được về quê an hưởng tuổi già. Đang còn phân vân thì 1 người bạn thân cùng chí hướng cũng chán cuộc sống thành phố, rủ về quê sống chung luôn. Cô bạn này bàn kế hoạch 2 gia đình mua 1 căn biệt thự rồi ở chung. Lúc đầu tôi khá do dự vì sợ trong quá trình sinh hoạt sẽ xảy ra drama, bất hòa.

Tuy nhiên, bạn tôi đưa ra những viễn cảnh trong mơ về cuộc sống ở chung. Tự mình cũng nghĩ rằng những năm tháng cuối đời được sống cùng bestie, chăm sóc lẫn nhau cũng là điều đáng mừng lắm. Chỉ cần phân chia rõ ràng chuyện tiền bạc, chắc chắn 2 bên không có mâu thuẫn gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vợ chồng tôi đồng ý với kế hoạch này. Với 2 căn nhà ở thành phố, chúng tôi bán được 5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng) 1 phần số tiền này được trích ra để xây nhà cùng bạn ở quê. Phần còn lại tôi gửi tiết kiệm.

03816d02994c9df7911d.png


Thời gian đầu, cuộc sống của 2 gia đình diễn ra chill phết. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, làm vườn và tổ chức những bữa tiệc nướng. Mỗi lúc rảnh rỗi, 4 người còn chơi cờ, đánh cầu lông hay đi dạo cùng nhau.

Nhưng plot twist bắt đầu từ tháng thứ 4

Tuy nhiên sự bình yên đó chỉ kéo dài khoảng 3 tháng đầu thôi. Đến tháng thứ 4, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn. Khẩu vị của 2 gia đình khác nhau. Thói quen ăn uống cũng đối lập hẳn. Thông thường tôi chỉ nấu đủ ăn. Nếu ăn không hết vợ chồng tôi sẽ bỏ đi chứ không để sang hôm sau.

Tuy nhiên, vợ chồng bạn thân lại có thói quen nấu nhiều và cất trong tủ lạnh để sử dụng nhiều bữa. Thực tế, điều này không tốt cho sức khỏe nên tôi đã nhiều lần góp ý. Nhưng cô bạn tôi khá khó tính và đã có lần lời qua tiếng lại khiến 2 bên xảy ra cãi vã. Sau nhiều lần như vậy, gia đình tôi từ chối ăn chung.

Khi 2 nhà ăn riêng, mâu thuẫn lại xảy ra xem ai nấu trước hay ai dùng bếp xong nhưng không lau dọn. Để tránh phiền phức, tôi đã biến nhà kho bên cạnh phòng khách thành bếp. Tuy nhiên gia đình bạn không đồng ý. Cũng vì chuyện này, chúng tôi liên tục xích mích và cãi vã vì những chuyện vặt vãnh.

Khoảng sân trước nhà chúng tôi thường là nơi tụ họp của người dân trong làng. Khi biết gia đình có drama, mọi người cũng ngại nên không thường xuyên lui tới. Cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào nhàm chán luôn

787e2d7fc7e1b04ff2df.png


Mối quan hệ giữa các cá nhân trong gia đình không tốt, cuộc sống lại thiếu tiện nghi khiến tôi dần khó chịu. Những ngày đầu nếu muốn mua quần áo hay thức ăn, chúng tôi phải lên tận thị trấn mới có khu chợ lớn. Có lần con trai gửi đồ cho vợ chồng tôi từ Thượng Hải, Trung Quốc nhưng tôi phải đợi rất lâu. Khi nhận hàng, tôi trả khoản phí vận chuyển đắt ngang món đồ luôn.

Cuộc sống có nhiều bất tiện và không còn cảm thấy vui vẻ. Chưa đầy 1 năm, chúng tôi quyết định rao bán căn biệt thự để chia tiền. Tuy nhiên cho đến nay, đã trải qua hơn 1 năm, căn nhà đó vẫn chưa thể sang tên cho chủ mới. Do diện tích đất rộng nên giá tiền cao. Người dân xung quanh ít ai có đủ tiền để mua hết. Những người có tiền biết đến nơi này thì họ đều từ chối mua bởi ít có khả năng kiếm lời.

Nhà ở thành phố đã bán rồi. Lần quay trở lại này, vợ chồng tôi buộc phải đi thuê nhà để sống tạm chờ đến khi bán được căn biệt thự. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận về quyết định bỏ phố về quê lắm. Bởi đến giờ, sau chưa đầy 1 năm về quê, vợ chồng chẳng còn nhà mà phải đi thuê. Tiền tiết kiệm cũng đã tiêu gần hết. Mối quan hệ bạn bè cũng ngày càng xấu đi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top