Ôi chao, nghe xong câu chuyện này mà ai cũng phải ngỡ ngàng luôn! Bà Trần Thị Lợi sinh năm 1959 vừa mới ra đầu thú sau hơn 3 thập kỷ lẩn trốn, nghe mà thấy drama quá trời luôn á
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 27/8/2026, Công an phường Hưng Đạo đã vận động thành công bà Trần Thị Lợi (sinh năm 1959, trú tại làng Tà Cúc, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ra đầu thú. Đây là kết quả của Kế hoạch tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã lâu năm.
Quay ngược thời gian một chút nha! Bà Lợi bị truy nã theo Quyết định số 19 ngày 10/9/1995 của Công an huyện Vĩnh Bảo (cũ), thành phố Hải Phòng về tội "Trộm cắp tài sản". Tức là đã gần 31 năm trời bà lẩn trốn ngoài kia, đếm thấy cũng kinh luôn á!
Nhờ vào các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc vận động, thuyết phục tận tình, cuối cùng Công an phường Hưng Đạo cũng đã thành công trong việc vận động bà tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, bà Trần Thị Lợi đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 27/8/2026, Công an phường Hưng Đạo đã vận động thành công bà Trần Thị Lợi (sinh năm 1959, trú tại làng Tà Cúc, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ra đầu thú. Đây là kết quả của Kế hoạch tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt và vận động các đối tượng truy nã lâu năm.
Quay ngược thời gian một chút nha! Bà Lợi bị truy nã theo Quyết định số 19 ngày 10/9/1995 của Công an huyện Vĩnh Bảo (cũ), thành phố Hải Phòng về tội "Trộm cắp tài sản". Tức là đã gần 31 năm trời bà lẩn trốn ngoài kia, đếm thấy cũng kinh luôn á!
Nhờ vào các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc vận động, thuyết phục tận tình, cuối cùng Công an phường Hưng Đạo cũng đã thành công trong việc vận động bà tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, bà Trần Thị Lợi đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn