Bà 64 tuổi sống sót thần kỳ sau 10 ngày bị chôn vùi trong lũ lụt Nepal

aeb05d7239173c4aff3d.webp


Ủa là sao? Một bà cụ 64 tuổi ở Nepal vừa tạo nên cái kết không tưởng khi sống sót sau 10 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát của trận lũ lụt kinh hoàng! Câu chuyện này thực sự là một phép màu giữa đời thực luôn á

cbfbf7ddeb333798d058.jpg


Chuyện là vào ngày 26 tháng trước, bà Chandika Shrestha (64 tuổi) bị mất tích cùng 4 người thân khác khi nước lũ ập xuống làng. Gia đình đau buồn đến mức đã tổ chức cả tang lễ với hình nhân làm từ cỏ Kusha (một loại cỏ linh thiêng trong Hindu giáo) sau hơn một tuần không tìm thấy bà. Ai ngờ đâu...

71c82681593de49f605e.jpg


Plot twist cực mạnh xảy ra vào ngày thứ 10! Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal đang sửa đường ở Betrawati thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ đống gạch đá. Họ lập tức hành động, dọn bùn đất, phá cửa sổ và cuối cùng đã tìm thấy bà Shrestha còn sống!

Theo Cơ quan Quốc gia về Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (NDRRMA) của Nepal, bà đã được trực thăng quân đội đưa ngay đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu để điều trị. Tưởng tượng cảm xúc của gia đình khi biết người thân mình vẫn sống sau khi đã làm lễ tang rồi

Tình hình ở Nepal hiện giờ thực sự nghiêm trọng lắm các bạn ơi. Hàng loạt "tang lễ dùng hình nhân" đang được tổ chức khắp nơi vì vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân. Các ngôi chùa chật cứng người đến mức không còn chỗ ngồi. Tính đến ngày 5/9 (giờ địa phương), có tới 1.375 người thiệt mạng và khoảng 5.500 người mất tích.

Trong văn hóa Ấn Độ giáo và Phật giáo ở Nepal, người ta tin rằng linh hồn người đã khuất không thể giải thoát nếu không có tang lễ. Vì vậy khi không tìm thấy thi thể, họ làm hình nhân để hỏa táng và tưởng nhớ người quá cố.

Câu chuyện của bà Shrestha đúng là một tia hy vọng giữa bi kịch, chứng minh rằng phép màu vẫn có thể xảy ra khi ta không từ bỏ! ✨

053d6ca7a3c9652bc76b.jpg


4f70a9cfffd2e2e789b4.jpg


bdc46098493bc73f6808.jpg


56436adc8aec963269d7.jpg


9c1c05ee54912d4394f5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top