MiuBobo2689
New member
Chiều ngày 8/8, một vụ cháy khiến cả khu phố Bình Tân náo loạn! Phát hiện lửa bùng lên dữ dội, bà cụ khoảng 60 tuổi (chủ nhà) đã không chần chừ, lập tức ôm chặt đứa cháu 2 tuổi đang ngủ say và lao ra ngoài thoát thân. Cảnh tượng đó thôi đã đủ khiến ai cũng phải nín thở rồi
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 15h45 cùng ngày, khi một số người dân sống trên đường số 16, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân bỗng thấy khói đen kịt bốc lên từ căn nhà số 74. Mọi người lập tức hô hoán ầm ĩ để báo động
Nghe tiếng la hét, bà cụ khoảng 60 tuổi – chủ căn nhà – vùng dậy, vội vàng ôm lấy đứa cháu 2 tuổi đang nằm ngủ ngon lành và lao ra ngoài để thoát thân. May mà phản ứng nhanh, không thì hậu quả khôn lường luôn!
Ngọn lửa như có "chân" vậy, nhanh chóng lan vào đủ thứ đồ đạc ở tầng trệt rồi bén rộng khắp căn nhà. Anh em hàng xóm cũng không ngồi yên, lập tức lao vào xách nước, lấy bình chữa cháy mini ra phun nhưng... lửa quá to, không làm nổi gì cả
Nhận tin báo khẩn, Công an quận Bình Tân phối hợp với lực lượng PCCC đã điều động tới 10 xe cùng hàng chục anh em chiến sĩ lao đến hiện trường. Cảnh tượng náo nhiệt khiến cả khu phố đổ ra xem, ai nấy đều lo lắng và theo dõi sát sao
Chỉ ít phút sau, nhờ vào sự hỗ trợ của lực lượng chuyên nghiệp, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các nhà xung quanh. Tuy nhiên, vì căn nhà cấp 4 có gác lửng diện tích khá khiêm tốn – chỉ khoảng 20 mét vuông – lại chứa đồ đạc chật ních, nên khi lửa bén vào thì cháy lan với tốc độ "thần tốc" luôn
Nguồn: kenh14.vn