B-phone và B-OT: Cùng một kiểu "drama" hay sao ấy nhỉ?

Theo mình biết thì B-phone và B-OT có vẻ giống nhau lắm đó: Mục đích nghe thì ngon lành, nhưng chất lượng thì... hem ổn, thu phí thì cao ngất, lỗi tùm lum tà la lum và còn mặt dày cố tìm cách che chắn dư luận nữa chứ

Giá như tụi này làm kiểu: Mục đích tốt, chất lượng thường thôi (chấp nhận được), phí bình thường, lỗi tùm lum (user sẵn sàng chấp nhận mà) nhưng cố tìm cách khắc phục lỗi...thì người dùng sẽ yêu hơn biết bao

Đừng cố che dấu nữa, hãy cố học hỏi và bớt ảo tượng về chuyện "thu phí" đi các bro ơi!

Sáng nay mình cũng vừa comment vấn đề này nè, mấy doanh nghiệp làm dự án BOT cầu đường hoặc công trình thủy điện,... ăn tiền ác lắm luôn, thu lãi từ 1 dự án cũng tầm cả ngàn tỷ chứ không đùa đâu, Bkav không có cửa sánh ngang với tụi này được. Bkav ít ra cũng có làm chứ, còn tụi kia nói đúng ra là không làm gì (mình không xem ăn nhậu, ngoại giao,... là công việc nhé ) mà vẫn gom tiền về ầm ầm.

Đa phần giới nhà giàu VN hiện nay làm giàu bằng chiêu thức đầu tư hoặc đầu cơ như thế (mua đi bán lại), người làm việc chân chính hoặc làm khoa học công nghệ thì rất chật vật, người thành công cũng có nhưng ít lắm á. Kinh tế VN cũng vì cái chiêu thức này mà không bền vững được

Nhưng mà chất lượng kém ntn nhỉ? Che chắn dư luận bằng cách nào? Bịt mồm nhà báo ư?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top