Azzurri gục ngã: Thà chết đứng còn hơn sống quỳ!

GauStar6673

New member
f3849cff51f59c6f0936.jpg


11 năm sau khi những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên Cúp vàng thế giới, Italia lại khóc nữa rồi. Nhưng lần này, giọt nước mắt của Buffon mặn đắng đến nỗi khó nuốt...

Sau 90 phút chiến đấu với Thụy Điển, lần đầu tiên trong 60 năm qua, Italia OUT LUÔN World Cup! Buffon - anh hùng sắp 40 tuổi với trải nghiệm "ngàn cân treo sợi tóc" - vẫn không cầm được nước mắt. Hành trình với chiếc áo xanh huyền thoại của Buffon chính thức close màn. Theo chân ông, những "bô lão" như Chiellini, Barzagli và De Rossi cũng say goodbye tuyển quốc gia luôn.

Vậy là lần triệu tập sau, Italia sẽ không còn cầu thủ nào từng nâng Cúp vàng nữa. Nói dễ hiểu thì Italia vừa ấn nút "format" toàn bộ hệ thống, xóa sạch những vinh quang quá khứ để thế hệ tương lai có không gian "ghi đè" những hào quang mới vào đó. Hi vọng là thế nhé!

Trên mạng xã hội, những người đang và từng là tifosi (fan cuồng Italia) cũng khóc ròng. Trong vòng 24 giờ, ký ức vàng son của bóng đá Ý được share rần rần, càng khiến nỗi đau tuột vé World Cup thêm phần đau thắt và... nhục. Càng nhớ lại những kỳ tích mà Azzurri tạo ra ngày xưa, ta càng thấy thất bại trước Thụy Điển rạng sáng qua là vết đen khó phai trong lịch sử bóng đá xứ mỳ ống.

6f9cf9aea46b1d9dc028.jpg


Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thất bại lịch sử này theo hướng tích cực hơn, thực ra những người yêu Italia nên mừng thay vì thấy đây là điều ô nhục.

Brazil đã từng rớt xuống tận vị trí 25 thế giới đấy! Họ sống lay lắt trong hào quang quá khứ, thuê mấy ông HLV cũ kỹ để cố "đào mộ" niềm tự hào cũ. Rồi thảm họa World Cup 2014 ập đến. Selecao thua Đức tới 1-7 - một thảm bại như thiên thạch đâm vào trái đất, phá hủy nền bóng đá vĩ đại bậc nhất thế giới vậy.

Nhưng trận thua sấp mặt đó lại giống như ấn nút reset. Cả hệ thống bóng đá Brazil được làm mới bài bản, chuyên nghiệp hơn hẳn. Và điều quan trọng nhất: chính trong khoảng lặng của sự cô đơn, người Brazil mới có cơ hội bình tâm nhìn lại chính mình. Và rồi chỉ 3 năm sau "ngày tận thế" đó, Selecao lần đầu sau 12 năm quay lại ngôi số 1 thế giới, là đội Nam Mỹ đầu tiên giành vé World Cup 2018 luôn!

26433f9712a8a5423173.jpg


Phương Tây có câu: "Hoàng hôn với nhiều người là kết thúc một ngày, nhưng nó cũng đồng nghĩa là khởi đầu cho giây phút nghỉ ngơi để bắt đầu ngày mới." Deep phết đúng không?

Thực ra người Italia hiểu câu này hơn ai hết. Năm 2006, bóng đá Italia lao đao vì scandal calciopoli nổ ra. Niềm tin fan cạn kiệt luôn. Nhưng từ chỗ chân tường, Italia đã thực hiện cú comeback chấn động lịch sử với chức vô địch World Cup 2006.

Vấn đề nằm ở khát vọng và sự thay đổi tư duy. Các tifosi phải đặt câu hỏi về khát vọng của Azzurri khi LĐBĐ Italia bổ nhiệm ông Gian Piero Ventura làm thuyền trưởng. Kỳ vọng gì ở một HLV mà thành tích lớn nhất chỉ là... vô địch Serie C cách đây tận 22 năm? Ventura được dựng lên làm bù nhìn hay chiếc ghế HLV Italia đã không còn ai thèm ngồi nữa?

60605c3fc7aa825a50aa.jpg


Vấn đề của Italia không phải là thuê một chiến lược gia đình đám như Carlo Ancelotti hay mời lại Antonio Conte. Điều quan trọng là họ phải khiến chiếc ghế HLV tuyển Italia thật sự hấp dẫn, có người MUỐN ngồi vào. Mà muốn thế, ngoài việc trả lương xứng tầm, Italia còn phải chứng minh họ đang có trong tay một thế hệ kế cận giàu tiềm năng.

Có lẽ ít ai biết rằng sau thất bại đau đớn tại World Cup 2014, Brazil siêng năng đi khắp thế giới đá giao hữu. Họ thậm chí mang theo cả dàn sao khủng cho những trận đấu "vô thưởng vô phạt."

Lợi ích trước mắt là tiền bạc. Brazil bỏ túi không ít từ việc đi lưu diễn khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là họ khiến hình ảnh Selecao phủ sóng toàn cầu, nhắc fan đã quên nhớ lại Brazil từng là đội bóng như thế nào, cảm nhận lại chút "vibe" huyền thoại. ✨

95b36cf743cf0efc3903.jpg


Tất nhiên, cách của Brazil không phải giải pháp duy nhất cho những đội tuyển đang khủng hoảng như Italia. Đó chỉ là một cách ẩn dụ nói rằng: đôi khi thảm họa chỉ là khởi đầu cho một ngày mai tươi sáng hơn thôi...

29edce4d1829379d30a3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top