Vừa cười vừa suy ngẫm nè các bạn ơi! Tờ Out Magazine vừa thả bom một chủ đề nóng hổi: liệu Avengers: Endgame có đang "đu trend" body shaming, lấy hình ảnh người mập ra làm trò cười không? Khi mà Thor ngầu nghệ giờ biến thành "ông chú bụng bia" sau 5 năm đắm chìm trong men say...
Cái gì đây? Ai đây? Thor đâuuuu?
Suốt nửa đầu phim, phiên bản "anh Thor đã có bụng" của Chris Hemsworth chỉ làm trò cười cho khán giả thôi à. Cả nhóm Avengers cứ thi nhau "cà khịa" Thần Sấm không thương tiếc. Khi Hulk và Rocket tìm đến, lần đầu nhìn thấy bộ dạng "xuống dốc không phanh" của Thor, con chồn Rocket thốt lên ngay: "Trông anh như một cây kem đang chảy ra vậy!" Chắc chắn lúc này rạp nào cũng cười ầm ầm luôn!
Trong khi Rocket đang hype lên tưởng gặp được nam thần 6 múi thì...
Plot twist: Bụng bia 6 lon mới đúng!
Tờ tạp chí online chỉ ra rằng, với đa số khán giả, hình ảnh người mập khổ sở, khệ nệ trên màn ảnh = công thức cười tươi. Thor sau 5 năm "đắm chìm trong nỗi buồn" trông thảm thương vô cùng: áo oversized quá khổ, râu tóc bù xù, đeo kính mát vì mắt lâu không thấy ánh sáng mặt trời
Tác giả bài viết đặt vấn đề: sao một vị thần Bắc Âu - Thor - lại có thể béo được? Và mục đích là gì nếu không phải để câu view bằng trò đùa? Người mạnh nhất Avengers giờ trở thành "bao cát di động". Ngay cả mẹ Thor - nữ thần Freyja - còn khéo léo "đá xéo": "Ăn salad vô nha con!"
Vì ngoại hình, Thor bị team đánh giá thấp tơi bời. Khi Thor tự nguyện muốn điều khiển găng tay vô cực, hỏi: "Các người có biết trong huyết quản tôi chảy thứ gì không?", War Machine liền "cà khịa": "Nước sốt phô mai chứ gì?" Không ai nhớ rằng trong người Thor chảy máu của một VỊ THẦN đấy chứ! Anh từng tiếp xúc với viên đá Thực tại, chịu đựng được sấm sét, chắc chắn dùng găng vô cực sẽ ổn hơn ai hết. Thế mà chỉ vì hơi mập, Thor bị loại "từ vòng gửi xe"
War Machine mỉa mai Thor máu trong người giờ là nước sốt phô mai rồi
Trong khi team đang nghiêm túc bàn chiến lược tìm đá vô cực, Thor được giao nhiệm vụ... làm hề cho khán giả cười. Anh ngồi ôn lại kỷ niệm buồn với bạn gái cũ, lúc mọi người họp bàn thì anh... ngủ gật trên ghế bành luôn
Phải thừa nhận rằng Marvel đã "hạ bệ" Thor bằng cách biến anh thành người mập. Hãng dùng hình ảnh này để miêu tả một siêu anh hùng bại trận, chìm đắm trong tủi nhục và đau khổ. Chiếc bụng bia gần như phá tan mọi hình ảnh đẹp của Thần Sấm. Phần lớn thời lượng phim, Thor như một trò đùa vậy.
Trong văn hóa pop, người mập thường gắn với vai phản diện. Từ truyện tranh đến phim ảnh, game... đều thấy villain béo ú: Penguin trong Batman, the Blob trong X-Men, Kingpin... Với Disney thì vô vàn luôn: mụ phù thủy biển Ursula, Queen of Hearts trong Alice... Những câu "cà khịa" người mập cứ lặp đi lặp lại, ám chỉ người mập không thể là anh hùng. Trong Endgame, hình ảnh đàn ông mập mạp được dùng để "hạ thấp" một siêu anh hùng từng hiên ngang. Khi mập = không xứng làm siêu anh hùng nữa.
Penguin và Blob - hai gã phản diện "meme" về body shaming
Endgame là phim về tiếc thương, mất mát và chấn thương tâm lý. Sau cái búng tay kinh hoàng, các Avengers còn lại đều đối mặt với nỗi đau của mình. Captain America lập nhóm hỗ trợ tâm lý, Tony Stark không vượt qua được việc mất Peter Parker. Còn Thor thì... mập lên thôi
So với các hình thức đau khổ khác, Thor chỉ đơn giản là... tăng cân
Trong sách "Fat Gay Men", tác giả Jason Whitesel viết rằng cơ thể mập thường bị gắn với hình ảnh nữ tính, hay "khi sự nữ tính bị xuống cấp".
"Những đặc điểm cơ thể mập mạp, chảy xệ đe dọa sự nam tính, đối lập với cơ thể săn chắc, có được nhờ kỷ luật rèn luyện". Tác giả ám chỉ đàn ông có vòng eo, ngực to thường bị đồng hóa với hình ảnh phụ nữ mập. Từ đó, các nhân vật bị giảm độ nam tính và trở thành yếu tố gây cười. Đây là lý do giới gay thường ghi "No fat, no fem" trên profile hẹn hò online. Vì mập = kém nam tính. Một siêu anh hùng "bể phốt" body giống như vi phạm "quy định ngầm". Không body 6 múi = không nam tính = không phải anh hùng thực thụ.
Team siêu anh hùng đứng hàng sẵn sàng chiến đấu. Bạn có thấy thiếu ai không?
Khoan đã! Đọc đến đây chắc bạn đang thấy khó chịu phết? Chill và đọc tiếp nhé!
Cuối phim, Thor trở thành một trong ba main DPS chính đối đầu Thanos. Đoán xem anh đánh nhau thế nào? VẪN BẰNG CÁI BỤNG MẬP ĐÓ!
Sấm chớp vẫn nghe lời Thor nha!
Plot twist chính là đây! Để bù lại những câu "cà khịa" ngoại hình, anh em Russo để Thor chiến đấu LUÔN trong body mập mà không cần "hồi phục" về dáng chuẩn. Thor vẫn uy dũng, di chuyển linh hoạt, chống đỡ đòn tấn công từ Thanos.
Đây là chi tiết khá thú vị mà ít người để ý: giữa dàn siêu anh hùng body "xịn sò", vẫn có một "gã mập" kiên cường đón nhận từng đòn chí mạng từ Thanos. Sau mỗi lần ngã, gã béo ấy vẫn đứng dậy, tay cầm chắc Stormbreaker tiếp tục lao về phía quân thù - giữ vững hàng phòng thủ bảo vệ Trái Đất
Nguồn: kenh14.vn