Avatar đang "chịch choé" vì Disney siết hầu bao rồi đây

ChangChillQuay

New member
3b81148b7d8b23b9b1a9.jpg


Trong hơn một thập kỷ qua, Avatar luôn là "ông hoàng" hiếm hoi của Hollywood mà James Cameron được "thả ga" sáng tạo không giới hạn, muốn làm gì thì làm luôn Từ phần đầu năm 2009 đến Avatar: The Way of Water, ông đạo diễn huyền thoại của Titanic đã biến hành tinh Pandora thành biểu tượng của công nghệ hình ảnh đỉnh cao, kỹ xảo "xịn sò" và trải nghiệm rạp chiếu cực khủng.

22fcce16bc16f7b229fb.png


Nhưng mà plot twist đây rồi các bạn ơi! Avatar: Fire and Ash (phần ba) vừa khép lại với khoảng 1,49 tỷ USD toàn cầu. Nghe thì vẫn khủng nhưng... là con số thấp nhất trong lịch sử thương hiệu Avatar luôn á, kém xa 2,9 tỷ USD của phần đầu và hơn 2,3 tỷ USD của The Way of Water. Mà ngân sách sản xuất lên tới 400 triệu USD (chưa kể tiền quảng cáo nha), Disney giờ phải cân nhắc kỹ với hai phần tiếp theo rồi đó

390e46afcf210cd9351e.png


Theo nguồn tin quốc tế thì kế hoạch cho Avatar 4 và Avatar 5 đang được "chỉnh sửa lại" theo hướng... tiết kiệm hơn. Thay vì cứ làm phim dài hơn 3 tiếng như trước, Disney muốn các phần mới chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Lý do? Phim ngắn hơn = rạp xếp được nhiều suất chiếu hơn = kiếm được nhiều tiền hơn, logic đơn giản vậy thôi

Chưa hết, còn phải cắt giảm chi phí nữa! James Cameron từng chia sẻ ông muốn làm Avatar 4 và Avatar 5 trong "một nửa thời gian" với "hai phần ba chi phí", và cần khoảng một năm để nghĩ ra cách. Điều này chứng tỏ ngay cả bác Cameron cũng hiểu rằng mô hình "ném tiền" kiểu này không thể kéo dài mãi nếu doanh thu không còn "bay màu" như trước

Điểm fan lo lắng nhất là: siết ngân sách liệu có làm mất "soul" của Avatar không? Vì sức mạnh của series này không chỉ là câu chuyện gia đình Jake Sully và Neytiri, mà là cảm giác "choáng váng" khi được bước vào thế giới Pandora với đủ thứ sinh thái, văn hóa và hình ảnh đẹp xuất sắc. Nếu Disney chỉ nghĩ đến hiệu quả, Pandora có nguy cơ trở nên "generic" như các bom tấn kỹ xảo khác mất!

3b3dd280c31f784272b6.png


Nhưng mà cũng chưa đến mức "tận thế" đâu nha! Avatar 4 và Avatar 5 vẫn được lên lịch ra mắt vào tháng 12/2029 và tháng 12/2031. Một phần cảnh quay của Avatar 4 đã được quay từ trước để đảm bảo sự liên tục của dàn diễn viên nhí. Sam Worthington (Jake Sully) từng hé lộ phần bốn sẽ có cú nhảy thời gian lớn, tập trung vào thế hệ con cái nhà Sully lớn lên. Đây có thể là bước ngoặt giúp thương hiệu thoát khỏi công thức cũ về cuộc chiến Na'vi vs con người khai thác từ Trái Đất.

7f9f20ef7cbc1ed18777.jpg


Tuy nhiên, đây cũng là thử thách lớn với James Cameron. Ông là kiểu đạo diễn "cứng" chứ không phải dạng dễ thoả hiệp đâu! Sự nghiệp của Cameron được xây dựng bằng những canh bạc khủng, từ Terminator 2, Titanic đến Avatar. Mỗi lần bị nghi ngờ, ông đều chứng minh khán giả vẫn sẵn sàng móc hầu bao cho trải nghiệm điện ảnh đủ lớn. Nhưng lần này, đối thủ không chỉ là công nghệ hay giới phê bình, mà còn là bài toán lợi nhuận của Disney trong thời hậu đại dịch, khi đi rạp không còn là thói quen của mọi người nữa

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top