Ở Avatar: The Way of Water, đạo diễn James Cameron lại tiếp tục làm chúng mình choáng váng với khung cảnh thiên nhiên đỉnh của chóp cùng nền văn hóa độc lạ của người Na'vi nha!
Avatar: The Way of Water là phần ngoại truyện đầu tiên của Avatar (2009) - bộ phim đang giữ ngôi vương phòng vé khủng nhất mọi thời đại luôn. Chính thức ra mắt rạp từ 16/12, đến giờ The Way of Water đã "cuốn" về ước tính 50,4 triệu USD từ phòng vé quốc tế (theo số liệu từ Box Office Mojo) rồi nè!
Tác phẩm đánh dấu màn comeback đỉnh nóc kịch trần của James Cameron với thế giới giả tưởng trên hành tinh Pandora, làm người xem phải há hốc mồm vì khung cảnh hùng vĩ đẫm màu sắc thần tiên trong những cánh rừng và dưới đáy biển. Khâu xây dựng thế giới trong phim được thực hiện siêu tỉ mỉ, công phu á, vì bên cạnh phần hình ảnh chill phết tạo thành từ công nghệ xịn xò, khán giả còn được đi sâu tìm hiểu, khám phá văn hóa, tín ngưỡng của những người Na'vi nữa.
Từ Avatar (2009), ae đã được giới thiệu Pandora là một mặt trăng thuộc hệ sao Alpha Centauri với hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên khá giống với Trái Đất. Tuy nhiên, con người không thể hô hấp trong bầu khí quyển trên hành tinh này mà phải dùng mặt nạ thở. Trong nhiều thập kỷ, loài người cứ mải mê tìm cách cải tạo hành tinh này để biến nó thành nơi định cư mới, đồng thời khai thác tài nguyên mang về cung cấp cho Trái Đất đang hấp hối.
Ở phần phim mới, theo chân Jake Sully (Sam Worthington) tiếp tục khám phá vùng duyên hải Pandora nha. Đây là nơi cư trú của tộc người Metkayina sống gắn bó với các rặng san hô. Giống như những người anh em Omaticaya, người Metkayina cũng có những địa điểm linh thiêng và chia sẻ tín ngưỡng gắn với các Cây Ký ức. Về mặt ngoại hình, hai tộc người nhìn tương đối giống nhau, ngoại trừ việc màu da của người Metkayina ngả màu ngọc lam, cánh tay và bàn tay phát triển thành mái chèo, đuôi to và dẹt hơn để tiện cho việc bơi lặn.
Đạo diễn James Cameron và ê-kíp đã dày công sáng tạo một hệ ngôn ngữ riêng cho những người Na'vi luôn. Trong The Way of Water, ae có thể nghe thấy các nhân vật nói chuyện với nhau bằng một số mẫu câu cơ bản như: "kaltxì" là "Xin chào", "ngaru lu fpom srak" tương đương "Bạn ổn không?" và "oel ngati kameie" mang nghĩa "Tôi nhìn thấy bạn". Trong đó, "oel ngati kameie" là phép giao tế phổ biến của người Na'vi, được các nhân vật ở cả hai bộ tộc nhắc đi nhắc lại nhiều lần xuyên suốt chiều dài tác phẩm nè.
Khi chọn trở thành một người Na'vi, Jake Sully được đặt cho cái tên Toruk Makto. Cụm từ này được dịch ra là "Kỵ sĩ Cái bóng Cuối cùng" nghe oai ghê. Cái bóng Cuối cùng là biệt danh mà người Na'vi đặt cho con quái thú biết bay bất kham mà Jake đã thuần hóa được. Anh ấy là con người, và cũng là người Na'vi đầu tiên kết nối được với con mãnh thú và cưỡi nó bay trên bầu trời luôn!
Hệ sinh thái phong phú và rực rỡ trên Pandora là thứ mà khán giả hâm mộ thương hiệu này không còn xa lạ rồi. Nhưng phải tới The Way of Water, người xem mới được chạm trán với một giống loài đạt tới kích cỡ khổng lồ - Tulkun. Tulkun là sinh vật có hình dáng giống như cá voi, với bộ não phát triển vượt trội cực kỳ. Chúng có tư duy, có âm nhạc, toán học, triết học và một trường cảm xúc rộng hơn rất nhiều so với con người ấy. Người Metkayina coi Tulkun như những người bạn tâm giao cơ!
Hai loài sinh vật mới khác cũng được dành nhiều thời gian để giới thiệu trong phần phim này là Skimwing - trông giống cá chuồn, có thể bay trên trời và lặn dưới biển - cùng Ilu - loài vật có hình dáng giống khủng long. Trong khi những người Na'vi trưởng thành chủ yếu dùng Skimwing để di chuyển, thì các thiếu niên lại làm bạn với Ilu. Ilu không biết bay nhưng lại thân thiện và dạn người lắm nhé.
Giống như những người đồng hương Omaticaya, người Metkayina cũng điều khiển các sinh vật này bằng kết nối tsaheylu - bện những xúc tu trong đuôi tóc của mình với xúc tu trên người con thú. Những xúc tu này cũng là cách mà người Na'vi kết nối với rất nhiều sinh vật và thực thể sống khác trên Pandora đó.
Ewya là cái tên được nhắc đến rất nhiều, qua miệng nhiều nhân vật, xuyên suốt The Way of Water nhưng chưa bao giờ xuất hiện luôn á! Thực thể này được biết đến là Thánh Mẫu, hay nữ thần soi sáng cho người Na'vi. Khi người Na'vi thực hiện nghi thức kết nối với Cây Ký ức, đôi lúc họ có thể kết nối tới Ewya. Người Na'vi tin rằng mọi năng lượng đều là tạm thời và các sinh vật sống chỉ đang vay mượn nó từ Ewya và một ngày nào đó sẽ trở về bên bà.
Nguồn: kenh14.vn
Avatar: The Way of Water là phần ngoại truyện đầu tiên của Avatar (2009) - bộ phim đang giữ ngôi vương phòng vé khủng nhất mọi thời đại luôn. Chính thức ra mắt rạp từ 16/12, đến giờ The Way of Water đã "cuốn" về ước tính 50,4 triệu USD từ phòng vé quốc tế (theo số liệu từ Box Office Mojo) rồi nè!
Tác phẩm đánh dấu màn comeback đỉnh nóc kịch trần của James Cameron với thế giới giả tưởng trên hành tinh Pandora, làm người xem phải há hốc mồm vì khung cảnh hùng vĩ đẫm màu sắc thần tiên trong những cánh rừng và dưới đáy biển. Khâu xây dựng thế giới trong phim được thực hiện siêu tỉ mỉ, công phu á, vì bên cạnh phần hình ảnh chill phết tạo thành từ công nghệ xịn xò, khán giả còn được đi sâu tìm hiểu, khám phá văn hóa, tín ngưỡng của những người Na'vi nữa.
Từ Avatar (2009), ae đã được giới thiệu Pandora là một mặt trăng thuộc hệ sao Alpha Centauri với hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên khá giống với Trái Đất. Tuy nhiên, con người không thể hô hấp trong bầu khí quyển trên hành tinh này mà phải dùng mặt nạ thở. Trong nhiều thập kỷ, loài người cứ mải mê tìm cách cải tạo hành tinh này để biến nó thành nơi định cư mới, đồng thời khai thác tài nguyên mang về cung cấp cho Trái Đất đang hấp hối.
Ở phần phim mới, theo chân Jake Sully (Sam Worthington) tiếp tục khám phá vùng duyên hải Pandora nha. Đây là nơi cư trú của tộc người Metkayina sống gắn bó với các rặng san hô. Giống như những người anh em Omaticaya, người Metkayina cũng có những địa điểm linh thiêng và chia sẻ tín ngưỡng gắn với các Cây Ký ức. Về mặt ngoại hình, hai tộc người nhìn tương đối giống nhau, ngoại trừ việc màu da của người Metkayina ngả màu ngọc lam, cánh tay và bàn tay phát triển thành mái chèo, đuôi to và dẹt hơn để tiện cho việc bơi lặn.
Đạo diễn James Cameron và ê-kíp đã dày công sáng tạo một hệ ngôn ngữ riêng cho những người Na'vi luôn. Trong The Way of Water, ae có thể nghe thấy các nhân vật nói chuyện với nhau bằng một số mẫu câu cơ bản như: "kaltxì" là "Xin chào", "ngaru lu fpom srak" tương đương "Bạn ổn không?" và "oel ngati kameie" mang nghĩa "Tôi nhìn thấy bạn". Trong đó, "oel ngati kameie" là phép giao tế phổ biến của người Na'vi, được các nhân vật ở cả hai bộ tộc nhắc đi nhắc lại nhiều lần xuyên suốt chiều dài tác phẩm nè.
Khi chọn trở thành một người Na'vi, Jake Sully được đặt cho cái tên Toruk Makto. Cụm từ này được dịch ra là "Kỵ sĩ Cái bóng Cuối cùng" nghe oai ghê. Cái bóng Cuối cùng là biệt danh mà người Na'vi đặt cho con quái thú biết bay bất kham mà Jake đã thuần hóa được. Anh ấy là con người, và cũng là người Na'vi đầu tiên kết nối được với con mãnh thú và cưỡi nó bay trên bầu trời luôn!
Hệ sinh thái phong phú và rực rỡ trên Pandora là thứ mà khán giả hâm mộ thương hiệu này không còn xa lạ rồi. Nhưng phải tới The Way of Water, người xem mới được chạm trán với một giống loài đạt tới kích cỡ khổng lồ - Tulkun. Tulkun là sinh vật có hình dáng giống như cá voi, với bộ não phát triển vượt trội cực kỳ. Chúng có tư duy, có âm nhạc, toán học, triết học và một trường cảm xúc rộng hơn rất nhiều so với con người ấy. Người Metkayina coi Tulkun như những người bạn tâm giao cơ!
Hai loài sinh vật mới khác cũng được dành nhiều thời gian để giới thiệu trong phần phim này là Skimwing - trông giống cá chuồn, có thể bay trên trời và lặn dưới biển - cùng Ilu - loài vật có hình dáng giống khủng long. Trong khi những người Na'vi trưởng thành chủ yếu dùng Skimwing để di chuyển, thì các thiếu niên lại làm bạn với Ilu. Ilu không biết bay nhưng lại thân thiện và dạn người lắm nhé.
Giống như những người đồng hương Omaticaya, người Metkayina cũng điều khiển các sinh vật này bằng kết nối tsaheylu - bện những xúc tu trong đuôi tóc của mình với xúc tu trên người con thú. Những xúc tu này cũng là cách mà người Na'vi kết nối với rất nhiều sinh vật và thực thể sống khác trên Pandora đó.
Ewya là cái tên được nhắc đến rất nhiều, qua miệng nhiều nhân vật, xuyên suốt The Way of Water nhưng chưa bao giờ xuất hiện luôn á! Thực thể này được biết đến là Thánh Mẫu, hay nữ thần soi sáng cho người Na'vi. Khi người Na'vi thực hiện nghi thức kết nối với Cây Ký ức, đôi lúc họ có thể kết nối tới Ewya. Người Na'vi tin rằng mọi năng lượng đều là tạm thời và các sinh vật sống chỉ đang vay mượn nó từ Ewya và một ngày nào đó sẽ trở về bên bà.
Nguồn: kenh14.vn