SocSweet175
New member
Indonesia đang cực kỳ tự tin khi có mặt tại Sydney tuần này với sự dẫn dắt đầu tiên của Patrick Kluivert, và cuộc chiến 5 đội giành vé dự World Cup đang nóng hơn bao giờ hết nè!
Quên Nhật Bản đi các bạn ơi, Indonesia giờ đây chính là đối thủ đáng gờm nhất của Australia ở châu Á rồi! Một mối quan hệ đầy tiềm năng sẽ được nâng lên tầm cao mới vào thứ Năm này với trận đấu vòng loại World Cup 2026 siêu quan trọng diễn ra tại Sydney luôn.
Samurai Blue (Nhật Bản) đang bay cao vút xa mọi khía cạnh – gần như chắc kèo sẽ là đội đầu tiên giành vé tới Bắc Mỹ trong tuần này, để rồi họ có thể nhàn nhã ngồi xem cuộc chiến khốc liệt diễn ra phía dưới. Nhật Bản đang đặt ra chuẩn mực cho cả châu Á phải học theo, còn trên con đường dài đó thì Indonesia chính là người bạn đồng hành quý báu của Australia đấy.
Cục diện bảng C là minh chứng rõ ràng nhất luôn. Sau 6 trận đấu trong tổng số 10 trận, Nhật Bản dẫn đầu với 9 điểm cách biệt khủng. Tuy nhiên drama ở chỗ, chỉ 1 điểm phân cách Australia ở vị trí thứ hai với Trung Quốc ở cuối bảng xếp hạng (thứ 6) thôi nha. Với vị trí đi thẳng đầu tiên đã bay màu từ lâu rồi, cuộc chiến 5 đội giành vé còn lại trở nên căng thẳng từng phút. Nhưng mà còn một con đường khác để giành quyền tham dự nè – những đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ vào giai đoạn khác (play-off) để tranh hai suất còn lại trong giải đấu mở rộng với 48 đội này.
Cách đây không lâu, việc chỉ cần lọt vào vòng loại thứ ba này đã là oke với Indonesia rồi, nhưng tham vọng của họ giờ đây không còn như xưa nữa đâu, điều này thể hiện rõ qua trận hòa không bàn thắng đầy nỗ lực với Australia tại Jakarta hồi tháng Chín. Vì trận đấu đó mà HLV Graham Arnold đã từ chức và được thay bằng Tony Popovic. Nhưng tin shock hơn là việc Indonesia thay Shin Tae-yong bằng Patrick Kluivert vào tháng Một á. Trận đấu tuần này tại Sydney là trận đầu tiên của cựu tiền đạo Barcelona kể từ khi nhận việc, được giao cho anh nhờ những mối liên kết Hà Lan trong đội. Chương trình nhập tịch khổng lồ của Indonesia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, với các cầu thủ vẫn đổ về các đại sứ quán Indonesia ở châu Âu gần như hàng tháng luôn.
Thật sự, nếu bạn nói với những người như Tim Cahill, Mark Viduka hay Harry Kewell vào năm 2006 – khi Australia gia nhập bóng đá châu Á – rằng chưa đầy hai thập kỷ sau, Indonesia sẽ đến Sydney cho một trận vòng loại World Cup với số cầu thủ thi đấu tại châu Âu nhiều hơn đội chủ nhà, họ hẳn sẽ nghĩ bạn đã say mất rồi. Nhưng đó là sự thật hiện tại đó các bạn ơi! Không có yếu tố sợ hãi, không chút e dè hay lo lắng về các cuộc đối đầu thể lực. Indonesia có kinh nghiệm ngang ngửa đội chủ nhà ở châu Âu luôn. Chỉ ở châu Á, một số cầu thủ của họ còn cần bắt kịp thôi.
Thách thức dài hạn đối với Indonesia là chứng minh rằng sự thay đổi này có lợi cho bóng đá nội địa – điều này dễ dàng hơn bao giờ hết khi một suất World Cup lấp lánh vẫn còn ở phía chân trời. Vì vậy, trong ngắn hạn, Kluivert phải tiếp tục công việc tốt đẹp của người tiền nhiệm Hàn Quốc – không phải là nhiệm vụ bất khả thi khi anh thực sự có thể giao tiếp với hầu hết đội bóng. Sơ yếu lý lịch huấn luyện của nhà vô địch Champions League chỉ là một chú thích nhỏ dưới những thành tựu khi còn là cầu thủ, nhưng đưa Indonesia đến kỳ World Cup thứ hai – lần đầu tiên là vào năm 1938 với tên Đông Ấn Hà Lan – sẽ là một thành tựu đỉnh của chóp đấy.
Với Australia – một đội thường xuyên tham dự World Cup – thất bại trên sân nhà trước Indonesia sẽ là điều đau lòng, nhưng ít nhất, nó cho thấy hai nước láng giềng này có thể thúc đẩy nhau vươn lên những tầm cao mới. Thay vì hướng tới các quốc gia ở phía bên kia đại dương rộng lớn, sẽ có một quốc gia ngay bên kia biển Timor thôi mà.
Giá trị của việc xích lại gần hơn với quốc gia Đông Nam Á này, một thị trường yêu bóng đá với 270 triệu dân, không phải là khái niệm mới mẻ ngoài sân cỏ đâu nha. Một lời đề nghị đồng đăng cai World Cup 2034 đã được bàn đến cách đây vài năm rồi á. Cả hai quốc gia cũng đang cạnh tranh để đăng cai Asian Cup 2031, và giờ đây khi Indonesia đã tổ chức thành công U-17 World Cup 2023, việc hợp sức trong cuộc đua đó có thể mang lại lợi ích đôi bên luôn.
Liên đoàn bóng đá Indonesia dường như đang dần ổn định sau hàng thập kỷ quản lý yếu kém, tham nhũng và can thiệp chính trị, và sẽ là một đối tác đáng tin cậy hơn đấy. Australia nên hướng tới Indonesia nhiều nhất có thể – từ cầu thủ, đối tác, đến cánh cửa dẫn tới sự gắn kết sâu hơn với Đông Nam Á nữa.
Nguồn: soha.vn
Quên Nhật Bản đi các bạn ơi, Indonesia giờ đây chính là đối thủ đáng gờm nhất của Australia ở châu Á rồi! Một mối quan hệ đầy tiềm năng sẽ được nâng lên tầm cao mới vào thứ Năm này với trận đấu vòng loại World Cup 2026 siêu quan trọng diễn ra tại Sydney luôn.
Samurai Blue (Nhật Bản) đang bay cao vút xa mọi khía cạnh – gần như chắc kèo sẽ là đội đầu tiên giành vé tới Bắc Mỹ trong tuần này, để rồi họ có thể nhàn nhã ngồi xem cuộc chiến khốc liệt diễn ra phía dưới. Nhật Bản đang đặt ra chuẩn mực cho cả châu Á phải học theo, còn trên con đường dài đó thì Indonesia chính là người bạn đồng hành quý báu của Australia đấy.
Cục diện bảng C là minh chứng rõ ràng nhất luôn. Sau 6 trận đấu trong tổng số 10 trận, Nhật Bản dẫn đầu với 9 điểm cách biệt khủng. Tuy nhiên drama ở chỗ, chỉ 1 điểm phân cách Australia ở vị trí thứ hai với Trung Quốc ở cuối bảng xếp hạng (thứ 6) thôi nha. Với vị trí đi thẳng đầu tiên đã bay màu từ lâu rồi, cuộc chiến 5 đội giành vé còn lại trở nên căng thẳng từng phút. Nhưng mà còn một con đường khác để giành quyền tham dự nè – những đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ vào giai đoạn khác (play-off) để tranh hai suất còn lại trong giải đấu mở rộng với 48 đội này.
Cách đây không lâu, việc chỉ cần lọt vào vòng loại thứ ba này đã là oke với Indonesia rồi, nhưng tham vọng của họ giờ đây không còn như xưa nữa đâu, điều này thể hiện rõ qua trận hòa không bàn thắng đầy nỗ lực với Australia tại Jakarta hồi tháng Chín. Vì trận đấu đó mà HLV Graham Arnold đã từ chức và được thay bằng Tony Popovic. Nhưng tin shock hơn là việc Indonesia thay Shin Tae-yong bằng Patrick Kluivert vào tháng Một á. Trận đấu tuần này tại Sydney là trận đầu tiên của cựu tiền đạo Barcelona kể từ khi nhận việc, được giao cho anh nhờ những mối liên kết Hà Lan trong đội. Chương trình nhập tịch khổng lồ của Indonesia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, với các cầu thủ vẫn đổ về các đại sứ quán Indonesia ở châu Âu gần như hàng tháng luôn.
Thật sự, nếu bạn nói với những người như Tim Cahill, Mark Viduka hay Harry Kewell vào năm 2006 – khi Australia gia nhập bóng đá châu Á – rằng chưa đầy hai thập kỷ sau, Indonesia sẽ đến Sydney cho một trận vòng loại World Cup với số cầu thủ thi đấu tại châu Âu nhiều hơn đội chủ nhà, họ hẳn sẽ nghĩ bạn đã say mất rồi. Nhưng đó là sự thật hiện tại đó các bạn ơi! Không có yếu tố sợ hãi, không chút e dè hay lo lắng về các cuộc đối đầu thể lực. Indonesia có kinh nghiệm ngang ngửa đội chủ nhà ở châu Âu luôn. Chỉ ở châu Á, một số cầu thủ của họ còn cần bắt kịp thôi.
Thách thức dài hạn đối với Indonesia là chứng minh rằng sự thay đổi này có lợi cho bóng đá nội địa – điều này dễ dàng hơn bao giờ hết khi một suất World Cup lấp lánh vẫn còn ở phía chân trời. Vì vậy, trong ngắn hạn, Kluivert phải tiếp tục công việc tốt đẹp của người tiền nhiệm Hàn Quốc – không phải là nhiệm vụ bất khả thi khi anh thực sự có thể giao tiếp với hầu hết đội bóng. Sơ yếu lý lịch huấn luyện của nhà vô địch Champions League chỉ là một chú thích nhỏ dưới những thành tựu khi còn là cầu thủ, nhưng đưa Indonesia đến kỳ World Cup thứ hai – lần đầu tiên là vào năm 1938 với tên Đông Ấn Hà Lan – sẽ là một thành tựu đỉnh của chóp đấy.
Với Australia – một đội thường xuyên tham dự World Cup – thất bại trên sân nhà trước Indonesia sẽ là điều đau lòng, nhưng ít nhất, nó cho thấy hai nước láng giềng này có thể thúc đẩy nhau vươn lên những tầm cao mới. Thay vì hướng tới các quốc gia ở phía bên kia đại dương rộng lớn, sẽ có một quốc gia ngay bên kia biển Timor thôi mà.
Giá trị của việc xích lại gần hơn với quốc gia Đông Nam Á này, một thị trường yêu bóng đá với 270 triệu dân, không phải là khái niệm mới mẻ ngoài sân cỏ đâu nha. Một lời đề nghị đồng đăng cai World Cup 2034 đã được bàn đến cách đây vài năm rồi á. Cả hai quốc gia cũng đang cạnh tranh để đăng cai Asian Cup 2031, và giờ đây khi Indonesia đã tổ chức thành công U-17 World Cup 2023, việc hợp sức trong cuộc đua đó có thể mang lại lợi ích đôi bên luôn.
Liên đoàn bóng đá Indonesia dường như đang dần ổn định sau hàng thập kỷ quản lý yếu kém, tham nhũng và can thiệp chính trị, và sẽ là một đối tác đáng tin cậy hơn đấy. Australia nên hướng tới Indonesia nhiều nhất có thể – từ cầu thủ, đối tác, đến cánh cửa dẫn tới sự gắn kết sâu hơn với Đông Nam Á nữa.
Nguồn: soha.vn